TPHCM: Góc khuất của sách cũ

TPHCM: Góc khuất của sách cũ
Đi mua sách cũ là thú của sinh viên, học sinh vì giá sách phù hợp với túi tiền. Thế nhưng gần đây không ít quầy sách cũ biến tướng thành nơi để trao đổi, buôn bán những loại văn hóa phẩm mê tín, đồi trụy.

Món hàng béo bở… 

Món hàng khá béo bở trong các quầy, tiệm sách cũ, phải kể đến là sách đồi trụy. Khi chúng tôi đang đứng lựa sách tại khu vực đường Trần Huy Liệu, một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi trờ xe tới, nói với bà chủ tiệm: “Sách tôi dặn đã có chưa chị?”.

Bà ta gật đầu rồi đảo mắt nhìn quanh, tôi đâm nghi ngờ và theo dõi. Quả thật, chỉ trong tích tắc bà ta lôi ra một chồng sách cột dây cẩn thận rồi nhanh chóng cho vào túi ni lông màu đen.

Tôi chỉ kịp nhìn dòng chữ “7 đêm khoái lạc” được ghi trên bìa sách… Thấy vậy tôi bèn lân la ngỏ ý hỏi mua, bà ta nhìn tôi như dò xét, rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Muốn mua sách phải đặt tiền cọc trước, hôm sau đến lấy. Ở đây không có sẵn, phải đi dặn ở nơi khác…”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết phần đông các tiệm sách cũ đều có mối lái quen đến mua - bán sách đồi trụy, sách cấm xuất bản. Có khi họ trực tiếp kinh doanh mặt hàng này, cũng có người chỉ là trung gian giữa cung và cầu.

Những ấn phẩm lậu ít được bày bán công khai ở các quầy sách cũ vì không ai “vạch áo cho người xem lưng”. Chúng được cất giấu cẩn thận, khi cần đáp ứng thì có ngay. Giá những loại sách này cũng rất “trời ơi”, người mua nếu không biết trả giá, rất dễ bị gạt.

Tôi hỏi mua Đường mây qua xứ tuyết – Cuốn sách một thời làm xôn xao dư luận và đã bị cấm lưu hành. Chủ tiệm sách bảo không có, nhưng tôi vừa bước sang tiệm kế bên thì chị ta gọi lại, dẫn tôi vào bên trong nói nhỏ: “Quyển đó giá hơi cao, em có chịu mua không?”. “Cao là bao nhiêu” - Tôi hỏi. “Chắc giá 200.000 đồng!”.

Gần đây, xuất hiện các phố sách cũ trên đường Nguyễn Thái Sơn, Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu… Cần sách “tươi mát” thì đến lựa rồi nói nhỏ với chủ hàng, nếu người bán thấy khách hàng không có gì khả nghi thì ngay lập tức họ sẽ nhanh chóng chào hàng với đủ các tựa sách… 

Dạo quanh các quầy sách cũ trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), ngoài loại sách cấm như trên, còn nhiều loại sách nhảm nhí viết về giới tính… Có quyển đã rách từng tờ nhưng vẫn bán được.

Thực tế cho thấy, thị trường vẫn còn vô số những loại sách lậu, sách “đen” nấp bóng đằng sau các quầy sách cũ để chờ thời tung ra thị trường.

Sách bói toán: Xào đi xào lại…

Khu bán sách cũ trên đường Điện Biên Phủ là nơi nổi tiếng với loại sách bói toán. Phải vòng vo thăm dò và mua vài quyển sách cũ nơi này, anh chủ tiệm sách mới vui vẻ tiết lộ: “Mấy loại sách bói toán, công an mà bắt được kể như tiêu, chúng tôi phải cất giấu cẩn thận, anh muốn mua loại nào cứ ghi tựa rồi chúng tôi lấy cho…”.

Rồi anh không ngần ngại đưa cho chúng tôi một danh mục với đủ loại đều được xuất bản trước năm 1975 và một số sách được xuất bản ở nước ngoài được xuất bản vào năm 1997 – 1998.

Theo anh, đây là những loại sách hiếm, “được mang từ bển về”, sau đó sao chụp lại với chất lượng cao, ruột giấy trắng đẹp, bìa giấy in bốn màu. Giá những loại sách này không dưới 200.000 đồng.

Anh còn tiếp thị cho chúng tôi một cuốn Bói toán toàn thư mới xuất bản đang được các ông thầy, bà thầy mua về làm bửu bối hành nghề. Anh ta bỏ nhỏ với tôi: “Loại sách này hay lắm nhưng cấm ngặt…”.

Phần lớn sách bói toán mới xuất bản đều có nội dung na ná sách bói toán cũ xuất hiện trước giải phóng, chỉ có điều là in lại bìa khác.

Chúng tôi tìm đến một quầy bán báo khá nổi tiếng trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3). Nơi đây không trưng bày một quyển sách bói toán nào, nhưng theo một tay anh chị trong làng bói ở Lăng Ông Bà Chiểu thì lại là nơi chuyên cung cấp sách bói toán và những quyển sách bói lâu đời theo kiểu “hai mươi năm vẫn chạy tốt”.

Tôi cố gạ hỏi, bảo với giá nào cũng mua, chị chủ quầy báo mới tiết lộ: “Anh muốn mua quyển sách nào, cứ ghi tựa ra. Tôi sẽ cho đệ tử đi lấy”. Khi hỏi mua liền ngay bây giờ chị ta mới lôi ra vài ba quyển như: “Xem chỉ tay đoán tướng số”, “Bói bài tây”… rồi bảo những quyển này giá 300.000 đồng/cuốn vì sách cũ quý hiếm.

Một thực trạng đáng báo động hiện nay là ở các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 12 và kể cả các huyện Hóc Môn, Củ Chi… xuất hiện một đội quân hùng hậu chuyên bán sách bói toán, tử vi được phô tô. Họ rong ruổi trong tất cả các con hẻm, khu dân cư, quán cà phê… để chào bán những loại sách bói toán tử vi này với giá từ 2.000 – 4.000đ/cuốn.

Qua tìm hiểu, hầu như những loại sách tử vi, bói toán bán dạo kiểu này đều được xuất phát từ một lò phô tô nào đó, vì nội dung hoàn toàn giống nhau.

Theo Quang Đạt
Sài gòn Giải phóng

Một tình trạng đáng báo động hiện nay là sinh viên, học sinh rất quan tâm đến việc bói toán bằng nhiều hình thức như cầu cơ ma, bói bài, bói vi tính…  Tại các ký túc xá, sau khi “tậu” những cuốn sách bói từ các quầy sách cũ thì các cô cậu rủ nhau thắp nhang cầu cơ, khấn vái, nhất là khi bắt đầu vào mùa thi và những khi bị... thất tình.

Bạn Ng. H., sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM tiết lộ: “Cùng phòng tập thể của em có hai bạn nữ đêm nào cũng cầu cơ ma. Hễ đến 2, 3g sáng là họ choàng dậy để đi cầu cơ ma. Không biết hồn ma nhập về có thiêng hay không thì chưa thấy tác dụng, chứ còn các bạn cứ cúp cua nghỉ học thường xuyên, thi cử thì rớt liên miên…”.

MỚI - NÓNG