Tổng thống Ukraine Zelensky nói về việc trải qua 5 vụ ám sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Tôi đã sống sót sau 5 vụ ám sát… và cũng như Covid, lần sau đỡ hơn lần trước”, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Anh The Sun.
Tổng thống Ukraine Zelensky nói về việc trải qua 5 vụ ám sát ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: The Sun)

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ít nhất "5 hoặc 6" vụ ám sát ông đã bị cơ quan tình báo Ukraine ngăn chặn.

Trong cuộc phỏng vấn, ông khẳng định ý chí của Ukraine phải đánh bại Nga trong cuộc xung đột hiện nay vẫn rất mạnh mẽ, rằng “không có bế tắc nào về tinh thần”.

Ông nói rằng người dân của ông đã mệt mỏi vì “các cuộc không kích thường xuyên”, mệt mỏi vì bị pháo kích, mệt mỏi vì nhà cửa bị phá hủy và những người thân yêu của họ thiệt mạng.

“Nếu bạn hỏi họ… rằng họ có sẵn sàng từ bỏ các vùng đất của chúng tôi không? Họ sẵn sàng đối thoại với Nga về cách kết thúc tất cả những điều này chưa? Họ có sẵn sàng thỏa hiệp với Nga chưa và họ có mệt mỏi vì điều này không? Họ sẽ nói với bạn rằng chúng tôi không mệt mỏi. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đứng lên”, ông Zelensky nói.

Về những nỗ lực ám sát, ông Zelensky nói rằng lần đầu tiên rất đáng sợ, nhưng những lần sau cũng giống giống như Covid, càng những lần sau ông càng ít sợ hơn.

Đội vệ sĩ của ông Zelensky đã chặn quanh văn phòng bằng rào chắn di động và ván ép.

Những trợ lý thân cận nhất của ông đều được cấp súng và áo chống đạn.

Khi các quan chức Mỹ và Anh đề nghị ông rời khỏi thủ đô vì sợ Kiev sẽ thất thủ trong vòng vài giờ đồng hồ, ông đã đáp lại bằng câu nói được báo chí đăng tải rất nhiều sau đó: “Tôi cần đạn, không cần đi nhờ”.

Sau đó, khi chiến sự nổ ra xung quanh Kiev, ông Zelensky bước ra khỏi nơi trú ẩn để quay đoạn video selfie nhằm khích lệ tinh thần người dân, bằng cách chứng minh với họ rằng ông vẫn ở lại thủ đô.

Gần 2 năm sau, ông Zelensky nói rằng có người “vẫn rất muốn” lật đổ ông. Ông còn biết mật mã của chiến dịch mới nhất và thời hạn để thực hiện chiến dịch này là cuối năm nay.

“Mật mã của chiến dịch này là Maidan 3. Nó có nghĩa là thay đổi tổng thống. Là tạm biệt. Có thể không phải bằng cách ám sát mà bằng thay đổi”, ông nói.

“Đó là ý tưởng của họ, thời hạn là cuối năm. Họ đã đặt tên cho chiến dịch. Nhưng các bạn thấy đấy, chúng tôi vẫn sống chung với điều đó”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine gạt khả năng tổ chức bầu cử, đáng lẽ sẽ diễn ra trong năm tới, cho rằng điều này là trái pháp luật trong thời kỳ chiến tranh, khi người dân đang tập trung cho cuộc chiến.

Tháng 8 năm nay, cơ quan tình báo Ukraine SBU cho biết đã phá một âm mưu ám sát ông Zelensky bằng cuộc không kích vào thành phố Mykolaiv ở miền nam.

SBU bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc tiết lộ thông tin cụ thể về chuyến thăm của ông Zelensky đến thành phố này.

Một trong các trợ lý của ông Zelensky nói rằng đã có ít nhất một tá kế hoạch ám sát ông trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến.

Nhưng khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn rằng đã vượt qua bao nhiêu vụ ám sát, ông Zelensky thừa nhận: “Tôi không biết”.

Ông cũng từ chối trả lời câu hỏi rằng Ukraine có thực hiện các vụ ám sát để đáp trả hay không.

Nhiều người nổi tiếng ủng hộ Nga bị ám sát kể từ khi cuộc xung đột nổ ra mà lực lượng đặc biệt Ukraine bị nghi đứng sau.

“Tôi không thể nói với bạn bất kỳ chiến dịch đặc biệt nào của tình báo, mật vụ hay các lực lượng đặc biệt Ukraine”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky thừa nhận rằng chiến dịch phản công của quân đội trong năm nay không diễn ra tốt như ông kỳ vọng.

Ông thừa nhận rằng tiến triển chậm chạp trên chiến trường khiến một số đồng minh hoài nghi khả năng Ukraine có thể đẩy lùi lực lượng Nga.

“Chúng tôi cần nhiều thành công hơn trên chiến trường”, ông nói. Tuy nhiên, ông tiếp tục bác bỏ khẳng định của một vị tướng hàng đầu Ukraine rằng cuộc chiến đã rơi vào bế tắc.

“Về tinh thần, không có sự bế tắc nào cả. Chúng tôi đang ở quê hương của mình. Người Nga đang ở trên đất của chúng tôi. Vì thế nên không có bế tắc nào cả”, ông nói.

Ông Zelensky thề tiếp tục chiến đấu và nói rằng cuộc chiến “không phải một bộ phim”.

Ông nói rằng tình trạng thiếu tiến triển trên bộ được cân bằng với những thành công trên Biển Đen.

Một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các chiến hạm buộc Nga phải chuyển hạm đội Biển Đen về phía đông, cho phép Ukraine mở một hành lang xuất khẩu ngũ cốc.

“Chúng tôi thực sự phá hủy một phần hạm đội của Nga”, ông nói.

Theo The Sun
MỚI - NÓNG