Tổng thống lưu vong của Afghanistan nói muốn quay về nước

0:00 / 0:00
0:00
Ông Ashraf Ghani trong video đăng trên Facebook
Ông Ashraf Ghani trong video đăng trên Facebook
TPO - Ngày 18/8, Tổng thống bị lật đổ của Afghanistan Ashraf Ghani lên tiếng từ UAE rằng ông ủng hộ đối thoại giữa Taliban và các cựu quan chức hàng đầu. Ông cũng phủ nhận cáo buộc ông đã chuyển một lượng tiền lớn ra nước ngoài trước khi bỏ chạy.

Ông Ghani tiếp tục khẳng định rằng việc ông rời đi là để tránh tình trạng đổ máu. Trong một video ghi hình sẵn và đăng trên Facebook, ông nói rằng ông không có ý định sống lưu vong ở UAE và đang “đàm phán” để quay về nước.

Ông khẳng định đang nỗ lực để “bảo vệ sự quản lý của người Afghanistan đối với đất nước của mình”, nhưng không giải thích cụ thể.

“Hiện tại, tôi đang ở Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất để hỗn loạn và đổ máu ngừng lại”, ông Ghani nói. UEA xác nhận đã đón ông Ghani vì “lý do nhân đạo”.

Ông Ghani ủng hộ đối thoại giữa các thành viên cấp cao của phong trào Taliban với cựu tổng thống Hamid Karzai và Abdullah Abdullah, người dẫn đầu nhóm đàm phán hoà bình của Afghanistan. “Tôi muốn tiến trình này thành công”, ông Ghani nói.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ gạt bỏ ý nghĩa của việc ông Ghani lên tiếng từ UAE, nói rằng ông này “không còn là một nhân vật quan trọng” của Afghanistan.

“Chúng tôi thấy thông báo của UAE sáng nay rằng Ghani đã được chính phủ ở đó chào đón, và ông ấy không còn là một nhân vật quan trọng của Afghanistan nữa”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nói hôm 18/8.

Bà gợi ý rằng việc UAE tiếp đón ông Ghani sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa quốc gia này với Mỹ.

“Chúng tôi có quan hệ tốt với UAE”, bà Sherman nói với phóng viên trong một cuộc họp báo.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/8 thông báo rằng quân đội Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau thời hạn chót 31/8 để tiếp tục sơ tán người Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho biết ngày 18/8. Lầu Năm góc nói rằng quân đội Mỹ hiện không thể tiếp cận những người ở bên ngoài phạm vi sân bay Kabul.

“Nếu còn công dân Mỹ còn sót lại, chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi tất cả được đưa đi”, ông Biden nói với ABC News trong cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày nhiều nghị sĩ thúc ép ông kéo dài thời hạn chót mà ông đặt ra để hoàn tất việc rút quân.

Ông Biden đang chịu nhiều chỉ trích nặng nề vì cách xử lý việc rút quân, sau khi xảy ra cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay Kabul vì nhiều người dân cố tìm cách tháo chạy khỏi đất nước.

Ông Biden bảo vệ quyết định này, nói rằng nhiều vấn đề không thể tránh khỏi khi chấm dứt 20 năm can dự của Mỹ.

“Ý tưởng là bằng cách nào đó có thể thoát ra mà không xảy ra hỗn loạn. Tôi không biết điều đó xảy ra bằng cách nào”, ông Biden nói.

Ông cũng nói rằng Taliban đang hợp tác để đưa người Mỹ ra khỏi Afghanistan, nhưng “chúng ta có những khó khăn” trong sơ tán những cộng sự người Afghanistan.

Việc Taliban giành lại Afghanistan với tốc độ quá nhanh khi Mỹ và các lực lượng nước ngoài rút đi đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay khi các nhà ngoại giao, công dân nước ngoài và cả người Afghanistan cố rời đi, nhưng bị cản trở vì đám đông và các điểm kiểm soát của Taliban.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giảm rủi ro và tạo lối ra sân bay cho họ. Tôi không thể ra ngoài và mở rộng hoạt động vào Kabul”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với báo chí tại Lầu Năm góc.

Một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hôm 18/8 nói rằng Mỹ kỳ vọng Taliban sẽ cho phép những người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước có thể ra đi an toàn.

Ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đang bàn với nhóm phụ trách an ninh quốc gia để tìm biện pháp đẩy nhanh việc sơ tán người Mỹ và người tị nạn từ Afghanistan, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Ông Austin cho biết hiện có khoảng 4.500 binh lính Mỹ ở Kabul và “không có tương tác bạo lực nào với Taliban, trong khi các đường dây liên lạc của chúng tôi với những người đứng đầu Taliban vẫn mở”.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói rằng không có thông tin tình báo nào cho thấy chính phủ và các lực lượng an ninh Afghanistan sẽ sụp đổ trong 11 ngày như thực tế vừa xảy ra.

Theo Reuters, Al Jazeera
MỚI - NÓNG