Tổng thống Đức xin tha thứ vì tội ác của Đức quốc xã trong Thế chiến II

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 19/4, trong lễ tưởng niệm phong trào nổi dậy Do Thái Warsaw tại thủ đô của Ba Lan, Tổng thống Đức xin tha thứ những tội ác mà người Đức đã phạm phải trong Thế chiến II.
Tổng thống Đức xin tha thứ vì tội ác của Đức quốc xã trong Thế chiến II ảnh 1

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại lễ tưởng niệm. (Ảnh: AP)

Ông Frank-Walter Steinmeier trở thành tổng thống Đức đầu tiên phát biểu tại một lễ tưởng niệm như vậy. Nhà lãnh đạo Đức cùng nguyên thủ Ba Lan và Israel dự sự kiện đánh dấu 80 năm cuộc nổi dậy thất bại của người Do Thái để chống lại quân chiếm đóng Đức quốc xã.

“Hôm nay tôi đứng trước các bạn để xin được tha thứ cho những tội ác mà người Đức phạm phải ở đây”, Tổng thống Steinmeier nói.

Trong suốt bài phát biểu, nhà lãnh đạo Đức cũng chỉ trích cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Buổi lễ diễn ra trước Tượng đài những anh hùng Do Thái, nằm ở khu vực diễn ra nhiều cuộc đụng độ vũ trang trong phong trào nổi dậy.

Sau buổi lễ, ba vị nguyên thủ đến thăm giáo đường Nozyk ở Warsaw, nơi duy nhất còn sót lại sau chiến tranh ở thủ đô Ba Lan, để “thắp những ngọn nến tưởng nhớ”, Tổng thống Ba Lan cho biết trên Twitter.

Người Do Thái đã triển khai một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại Đức quốc xã vào ngày 19/4/1943, tuyên bố thà chết trong chiến đấu còn hơn bị đưa vào trại. Đó là một cuộc kháng chiến đơn lẻ lớn nhất mà người Do Thái thực hiện để chống lại chính quyền Đức quốc xã trong Thế chiến II.

“Chúng ta cần phải ghi nhớ. Cái ác tuyệt đối đã tồn tại ở Đức quốc xã và đồng bọn. Và cái thiện tuyệt đối tồn tại ở những nạn nhân và những người nổi dậy, từ mọi quốc gia”, ông Herzog nói.

Khoảng 7.000 Do Thái đã chết trong chiến đấu và 6.000 người khác chết trong đám cháy mà Đức quốc xã gây ra ở khu vực của người Do Thái.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.