Có thể anh quá lo xa?! Theo thiển ý của BB thì chỉ đáng lo khi cô ấy đưa ảnh chụp “cùng đám bạn trai của mình” thôi. Hehehe! Mà sợ nhất là một bạn trai, nhưng không phải anh ấy. Facebook không quá nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, nhất là với những câu tuyên bố kiểu vui vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới như anh trích dẫn ở trên.
Gia đình em rất khá giả, công việc của em có thu nhập tốt nên từ trước đến nay em chỉ dùng hàng hiệu đắt tiền. Valentine vừa qua anh ấy mua tặng em một cái khăn giá rất "bèo" và bảo: "Xưa nay em toàn dùng hàng hiệu nên giờ khoác đồ gì lên người cũng không ai tin đó là hàng rẻ tiền đâu". Em rất bực, nhưng không lẽ chỉ vì một cái khăn mà bỏ nhau? Có cách nào để lần sau anh ấy bỏ cái kiểu tính toán khôn lỏi đó đi? vananh89…@

Hồi đang yêu nhau, anh ấy hay gọi em là "Sóc nhỏ", giờ lấy nhau sắp có con rồi mà trước mặt người khác anh ấy vẫn gọi, nhiều lúc em phát ngượng lên được. Bảo đừng gọi vợ như thế thì anh ấy lại giận, cho rằng em không trân trọng tình yêu anh ấy dành cho mình. Em chả biết làm thế nào để thoát khỏi cái tên "Sóc nhỏ" sến sẩm ấy? nongnanpho…@

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com