Tìm ra tổ con chuồn chuồn

Tìm ra tổ con chuồn chuồn
TP - Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm…

- Ớ kìa, bỗng dưng hôm nay có hứng nhả ca dao tục ngữ? Chắc có nỗi niềm chi đây!

- Theo cậu mình có nỗi niềm gì?

- Nỗi niềm về dự báo thời tiết chăng. Lúc dự báo lạnh thì nóng chảy mỡ. Lúc dự báo nắng thì mưa thối đầu…Trở tay không kịp nên cậu đành nhờ kinh nghiệm các cụ dự báo hộ? Vậy đố cậu, tổ con chuồn nó ở đâu?

- Hả! Câu hỏi đó chẳng phải là nan đề xưa nay đó sao! Bao nhiêu người đã cố công đi tìm rồi nhưng kết quả là vô vọng. Nó khó đến mức từ nghĩa đen là tìm tổ con chuồn thật thành  câu hỏi thách thức cho các lĩnh vực khác của cuộc sống mỗi khi không thể tìm ra được lời giải, nguyên nhân, thủ phạm…

- Thế cậu có bất ngờ khi có người đã tìm ra tổ con chuồn không?

- Nghĩa đen hay nghĩa bóng?

- Đương nhiên là nghĩa bóng. Bởi người tìm ra nó không phải là nhà sinh vật học mà là nhà quản lí!

- Không những bất ngờ mà ngả mũ thán phục. Bởi lĩnh vực quản lí là một tổ hợp với nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Tìm được tổ con chuồn chuồn một hoặc vài lĩnh vực thôi đã khiến nhiều tổ con chuồn chuồn khác giật mình kinh động rồi. Nói ngay đi, đó là chuyện gì?

- Bấy nay dư luận người ta cứ băn khoăn sao có hàng trăm quán bia mọc lấn ra đường, hàng chục bãi giữ xe cứ nghênh ngang coi vỉa hè là đất của mình để trục lợi. Hàng chục đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè thu quân về trong thất bại…

- Ừ, mình cũng rất băn khoăn sao cả hệ thống bất lực. Thế đâu là tổ con chuồn chuồn?

- Gần 90 phần trăm các quán bia, bãi giữ xe to gan đó có công an, chủ tịch, bí thư phường quận đứng đằng sau…

- Be bé cái mồm! Thông tin nhạy cảm và nguy hiểm đấy. Cậu chán sống rồi à?

- Người tìm ra tổ con chuồn đó đâu phải là mình mà là ông chủ tịch thành phố mà. Yên tâm đi!

MỚI - NÓNG