TPO - Ngày 6/6, tòa án tại thành phố Oldenburg, Đức đã tuyên án tù chung thân với nam y tá Niels Hoegel, 42 tuổi, kẻ đã tiêm thuốc độc cho gần 100 bệnh nhân rồi cứu họ để được ca ngợi là “ người anh hùng”.
TPO - Ngoài rào cản về văn hoá, việc việc thực hiện phương án tử hình bằng thuốc độc với tử tù khiến nguyện vọng hiến xác cho khoa học của họ bị bế tắc đến nay.
Tòa án tối cao Mỹ vừa ra lệnh hoãn một vụ tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc vì các bác sỹ châm kim suốt từ tay đến mắt cá chân, vùng háng của tử tù mà không tìm thấy tĩnh mạch.
Hội đồng thi hành án tử hình Đắk Lắk đã thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với tử tù Vy Bế Ngoạt - người ra tay sát hại hai con gia đình hàng xóm.
"Giờ có đào sâu vào tội lỗi thì cũng chỉ làm con cháu đời sau thêm uất hận”, ông Dinh vừa nói vừa quay đi đốt nhang thắp lên bàn thờ đặt 6 di ảnh người thân bị sát hại.
Sau gần 1 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, thì ngày 16/12, cháu Huỳnh Văn Quốc, 8 tuổi đã được xuất viện. Trước đó, cháu Quốc được cho là có khả năng bị tiêm thuốc diệt cỏ paraquat vào cơ thể, dẫn đến tổn thương gan, thận và phổi.
TPO – Gia đình tử tù Nguyễn Anh Tuấn cảm thấy được an ủi khi được mang thi hài còn nguyên vẹn của con em mình về an táng. Đông đảo người thân, họ hàng, làng xóm cũng đã đến tiễn đưa tử tù
"Con là con mà mãi chưa báo hiếu được ngày nào, đấy là điều mà con day dứt nhất, mong bố mẹ hiểu cho. Thôi, bố mẹ và em ở lại đừng phải buồn thương quá nhé. Vĩnh biệt mọi người", tử tù Nguyễn Anh Tuấn viết trong dòng thư cuối.
TP - Sáng 6/8, việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đã được thực hiện tại Trại giam Công an Hà Nội. Tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, quê Mê Linh, Hà Nội).
Sau một thời gian chuẩn bị, sáng nay, 6/8/2013, lần đầu tiên, các cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện việc thi hành án tử hình bằng phương thức mới: Tiêm thuốc độc.
Thấy vợ thu quần áo với ý định bỏ về nhà mẹ đẻ, người chồng trẻ đã lao vào vật xuống nền nhà rồi chích thuốc độc vào cơ thể người mình yêu thương. Khi đưa tay vào còng số 8, hung thủ đã rơi những giọt nước mắt hối hận.
Thấy vợ thu quần áo với ý định bỏ về nhà mẹ đẻ, người chồng trẻ đã lao vào vật xuống nền nhà rồi chích thuốc độc vào cơ thể người mình yêu thương. Khi đưa tay vào còng số 8, hung thủ đã rơi những giọt nước mắt hối hận.
TP - Trả lời ĐBQH Nguyễn Văn Hiến về tình trạng tử tù chờ thi hành án, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho biết, ngành Công an đã xây dựng 5 cơ sở để thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc ở 5 khu vực.
TP - Ngôi nhà dùng để thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc ở trường bắn Cầu Ngà (Hà Nội) đã hoàn thành, nhưng chưa hoạt động dù nghị định về việc thi hành có hiệu lực từ ngày 1/11/ 2011. Hơn 500 tử tù đang chờ chết.
TP - Thảo luận tại hội trường về công tác phòng chống tội phạm hôm qua, câu chuyện gần 500 tử tù chưa được thi hành án vì phải chờ nguồn thuốc độc được các ĐB xới lên.
TP - Sáng 23-11, tại Bệnh viện 30-4, Bộ Công an khai giảng lớp đào tạo tập huấn công tác thi hành án tử hình tiêm thuốc độc cho 180 cán bộ chiến sĩ của 21 tỉnh, thành phía Nam.
Từ ngày 1 - 11 - 2011, Nghị định số 82/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc sẽ có hiệu lực. Những quy định trước đây của Chính phủ về thi hành án tử hình trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Gần 20 năm qua, trường bắn Cầu Ngà đã chứng kiến nhiều buổi thi hành án, song có lẽ, bị án “nổi tiếng” nhất chính là Nguyễn Văn Hưng. Hưng “nổi tiếng” không phải bởi thời điểm “đi”, anh ta vẫn rất trẻ, mà bởi, Hưng là bị án cuối cùng ở trường bắn Cầu Ngà thi hành án bằng hình thức bắn súng....
TP - Theo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) Bộ Công an, việc tiêm thuốc độc sẽ giảm bớt đau đớn thể xác cho người bị tử hình, đồng thời giảm sự căng thẳng cho cán bộ thi hành án.
TP - Nhiều người thi hành án cùng bơm thuốc độc, nhưng chỉ một trong số họ thực sự bơm hóa chất chết người. Không ai biết người nào thực sự bơm chất độc vào tử tù.