Thúy Hạnh: 'Từng khóc vì lo không kịp về nhà ăn Tết'

Khoảnh khắc ấm áp của gia đình Thúy Hạnh trong dịp năm mới.
Khoảnh khắc ấm áp của gia đình Thúy Hạnh trong dịp năm mới.
Quan niệm Tết là thời điểm cả nhà sum họp nên dù bận rộn, MC Thúy Hạnh vẫn luôn cố gắng về bên gia đình.

Cảm xúc của Thúy Hạnh như thế nào vào những ngày cuối năm này?

Với tôi, Tết là những khoảnh khắc ngọt ngào khi được sum họp bên cả gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian mà tôi thường nhớ về những kỷ niệm cũ. Xa Hà Nội hơn 9 năm, từ khi vào Nam lập nghiệp, mỗi dịp gần Tết, tôi thường nhớ Hà Nội da diết. Những ngõ nhỏ chìm trong làn mưa xuân lất phất, chiếc bánh chưng xanh, nồi măng gà mà mẹ chăm chút nấu cho... là những thứ mà dù đi bất cứ đâu, tôi cũng không thể quên.

Bận rộn với công việc, lại là mẹ của 2 nhóc tỳ đáng yêu, Thúy Hạnh thường làm gì để chuẩn bị cho gia đình ngày Tết?

Dịp gần Tết, tôi thường phải tham gia khá nhiều chương trình, sự kiện. May mắn, chồng tôi luôn thông cảm và giúp đỡ tôi chăm chút cho cả nhà. Năm nào, tôi cũng muốn được ăn Tết cùng với bố mẹ. Vì vậy, tôi thường chuẩn bị trước để Tết kịp ra Bắc sum họp với cả nhà. Hai con tôi rất quấn quýt với ông bà ngoại. Đây là dịp để 2 con được bồi đắp tình cảm, sự gắn bó yêu thương với mọi người.

Vậy điều gì khiến chị sợ nhất trong dịp Tết?

Điều khiến tôi lo lắng trong dịp Tết là không có đủ thời gian để sum họp với cả nhà và việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đường phố, sân bay, bến xe, ga tàu chỗ nào cũng rất đông đúc. Tôi có lần bật khóc khi công việc đang bộn bề vì sợ không kịp ra Hà Nội với bố mẹ. Vào dịp này, tôi càng thấy thương những người lao động xa quê, phải vất vả tại bến tàu, bến xe chỉ với mong muốn được về nhà. Họ phải chen chúc trong sự nóng bức, lộn xộn để mong kiếm được một tấm vé hay vạ vật chờ đợi đến lượt mình lên xe. Những gia đình có con nhỏ thì càng mệt mỏi hơn vì không tìm được chỗ nghỉ ngơi.

Điều đáng mừng mà tôi được biết là năm nay tại bến xe miền Đông, bến xe Giáp Bát, ga Hà Nội, ga Sài Gòn đang có chương trình chỉnh trang lại diện mạo. Các địa điểm này được trang hoàng rực rỡ, sạch đẹp. Các gia đình có cơ hội chụp ảnh lưu niệm, nhận hộp quà có gối ngủ và bộ dụng cụ vẽ cho các bé. Trong lúc chờ đợi, các em bé có thể gửi điều ước tới ông bà, khám phá hộp quà rồi dùng bộ dụng cụ để vẽ tranh, tô màu. 

Thúy Hạnh: 'Từng khóc vì lo không kịp về nhà ăn Tết' ảnh 1 Nụ cười rạng rỡ của hành khách nhận phần quá ý nghĩa của Omo tại bến xe trước khi về nhà.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong năm, gia đình Thúy Hạnh thường làm gì?

Tôi thường dành nhiều thời gian ở nhà, để cả gia đình quây quần, thư giãn. Tôi yêu những giây phút hạnh phúc bình yên này. Tôi cũng dành dịp này để đi thăm hỏi người thân, bạn bè mà mình ít có dịp gặp gỡ trong năm.

Nhiều người thường chọn đi du lịch vào dịp Tết, chị nghĩ sao về điều này?

Theo tôi đây là lựa chọn riêng của từng người. Có những người muốn dành thời gian này để khám phá thêm các vùng đất mới, trải nghiệm những điều mới mẻ. Với tôi thì dù có đi du lịch ở bất kỳ đâu, tôi cũng sẽ dành thời gian trước tiên cho gia đình. Cả năm vắng nhà, chúng ta ít ai hiểu được nỗi mong ngóng của bố mẹ được gặp các con như thế nào.

Thúy Hạnh có mong ước gì đặc biệt cho năm mới này?

Năm mới, tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ có những khoảng thời gian bình an, hạnh phúc bên gia đình. Với bản thân mình, tôi mong dự định về công việc sẽ trở thành hiện thực và có nhiều thời gian để chăm lo cho những người mà mình yêu thương.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG