Thương binh nặng tại TPHCM: Sống vui khỏe, làm gương và có ích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuy đã về hưu, Trưởng ban liên lạc Cựu tù chính trị Trần Minh Thiện “không nghĩ mình hưu”, mà vẫn tiếp tục tham gia đóng góp cho địa phương bằng những việc phù hợp. “Mình còn phải sống vui sống khoẻ, sống có ích, sống làm gương, làm tốt nhiệm vụ ở cơ sở”, ông Thiện chia sẻ.

Sáng 25/7, Thành uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.

Về dự buổi họp mặt gồm 120 đại biểu người có công là Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến và trong cả đời thường.

Thương binh nặng tại TPHCM: Sống vui khỏe, làm gương và có ích ảnh 1

Cựu chiến binh Trần Minh Thiện (bìa phải) chia sẻ tại buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Tại chương trình, thương binh 1/4 Trần Minh Thiện, Trưởng ban Liên lạc Cựu tù chính trị quận 5) bày tỏ vui mừng, cảm kích khi công tác chăm lo cho người có công được lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và người trẻ quan tâm, vun đắp. Ông mong thế hệ trẻ tiếp tục nối bước cha anh, tham gia giữ gìn đất nước, phát triển kinh tế–xã hội, giúp nước nhà mỗi ngày một giàu mạnh hơn.

Tuy đã hưu nhưng ông Thiện “không nghĩ mình hưu” mà vẫn tiếp tục tham gia đóng góp cho địa phương bằng những việc phù hợp. “Mình còn phải sống vui sống khoẻ, sống có ích, sống làm gương, làm tốt nhiệm vụ ở cơ sở. Tôi tự nhủ phải phấn đấu”, ông Thiện chia sẻ.

Thương binh nặng tại TPHCM: Sống vui khỏe, làm gương và có ích ảnh 2

Cống hiến cho Tổ quốc trong thời chiến, về với đời thường, bà Ngô Thị Cẩm Tiên (giữa) tiếp tục góp sức cho địa phương bằng những việc vừa sức.

Là thương binh 4/4, bà Ngô Thị Cẩm Tiên, Phó ban Thường trực Ban Liên lạc Cựu tù chính trị quận 11, đã tròn 80 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Bà từng bị địch bắt, tù đày, với thương tật 25%. “Lớn lên trong gia đình có nhiều thế hệ hoạt động cách mạng, tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khi lớn lên tôi nối tiếp truyền thống nên cũng hăng hái tham gia các hoạt động mà Đảng, Nhà nước và tổ chức giao phó và hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần vì nước, vì dân phục vụ”, nữ cựu tù bộc bạch.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trân trọng và biểu dương những đóng góp, hy sinh cao cả của những Anh hùng liệt sĩ, thương binh, các gia đình chính sách. Ông cho rằng những đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra giúp mỗi người hiểu sâu sắc hơn giá trị của hoà bình.

Theo ông Đức, thời gian qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã nhận được sự quan tâm và tham gia của toàn xã hội, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hoá, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân ái, nghĩa tình của nhân dân thành phố nói riêng và mỗi con người Việt Nam nói chung.

Thương binh nặng tại TPHCM: Sống vui khỏe, làm gương và có ích ảnh 3

Lãnh đạo TPHCM tặng quà tri ân người có công tiêu biểu.

Ông Đức đề nghị các sở, ban ngành, địa phương trên toàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân. “Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, toàn hệ thống chính trị chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự của bản thân”, ông Đức nói.

MỚI - NÓNG