Thủ tướng Úc không chấp nhận giải thích của Israel vụ không kích nhầm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Úc Antony Albanese hôm nay (4/4) nói rằng, lời giải thích của Israel về vụ không kích giết chết 7 nhân viên cứu trợ là “không thỏa đáng”.
Thủ tướng Úc không chấp nhận giải thích của Israel vụ không kích nhầm ảnh 1

Thủ tướng Úc Antony Albanese. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/4, Israel thừa nhận đã giết nhầm 7 nhân viên của tổ chức từ thiện World Central Kitchen, trong đó có một phụ nữ Úc. Liên Hợp Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích hành động này.

“Chúng tôi cần Israel giải trình về cách vụ việc xảy ra. Những tuyên bố của họ cho đến nay vẫn chưa thỏa đáng, như nói rằng đây chỉ là một vấn đề của chiến tranh”, ông Albanese nói trong cuộc họp báo tại Sydney.

Thủ tướng Albanese có ý nhắc đến phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong thông điệp bằng video hôm 3/4, trong đó ông nói rằng “điều này xảy ra trong chiến tranh”. Quân đội Israel hứa sẽ điều tra độc lập

Đầu bếp Jose Andres, người sáng lập World Central Kitchen, nói với Reuters rằng cuộc tấn công của Israel nhắm vào các nhân viên của ông “một cách hệ thống, từ xe này đến xe khác”.

Ông Jose Andres khẳng định, các nhân viên World Central Kitchen ở Dải Gaza giữ liên lạc với quân đội Israel, và họ biết những di chuyển của họ.

Thủ tướng Albanese cho biết chị Zomi Frankcom, công dân của Úc, bị tấn công khi đang đi trên chiếc xe cứu trợ mang biểu tượng rõ ràng. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, ông Albanese yêu cầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

“Họ cam kết điều tra đầy đủ và đúng cách. Tôi muốn cuộc điều tra minh bạch và công bố kết luận để chúng tôi biết chính xác điều này có thể xảy ra bằng cách nào”, ông nói.

Thi thể của 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong vụ không kích đã được chuyển qua Ai Cập để người của Liên Hợp Quốc đưa họ về nhà.

Hơn 2 triệu người dân Palestine ở Dải Gaza đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các chuyến hàng cứu trợ, trong bối cảnh chiến dịch tấn công liên tục của Israel suốt gần 6 tháng qua vào vùng đất bị bao vây khiến họ không còn nguồn nào khác.

Trước vụ không kích khiến nhóm cứu trợ thiệt mạng, các quan chức Israel khẳng định không có hạn chế nào đối với hàng cứu trợ đưa đến Dải Gaza, đồng thời đổ lỗi cho các tổ chức không phân phối hàng hóa hiệu quả.

Theo AP
MỚI - NÓNG