Thủ tướng Anh vấp phải làn sóng phẫn nộ vì số phận con lạc đà cừu

0:00 / 0:00
0:00
Lạc đà cừu (Alcapa)
Lạc đà cừu (Alcapa)
TPO - Số phận của con lạc đà cừu (Alcapa) 8 tuổi mang tên Geronimo đang gây ra một làn sóng phẫn nộ với Thủ tướng Anh Boris Johnson, sau khi chính phủ của ông ra lệnh hành quyết con vật này vì nó mắc bệnh lao bò.

Lệnh giết con vật khiến chủ của nó là Helen Macdonald khẩn cầu Thủ tướng Johnson và Phu nhân Carrie hãy tỏ lòng thương xót, dẫn đến việc một số minh tinh kêu gọi chính phủ đảo ngược điều họ gọi là thảm hoạ về quan hệ công chúng.

Một nhóm người yêu thích Geronimo dự định thực hiện một cuộc tuần hành ở Phố Downing trong ngày 9/8 và hơn 97.000 người đã ký vào thư thỉnh cầu để con vật này được sống.

Các bộ trưởng Anh nhất quyết cho rằng phải giết Geronimo, nhưng người bố 80 tuổi của Thủ tướng Johnson, ông Stanley, kêu gọi tránh việc “hành quyết” này để Geronimo có thể sống yên thân ở địa hạt Gloucestershire.

“Tôi hy vọng và tin rằng việc hành quyết nó có thể tránh được, dù đến phút chót”, ông Stanley được dẫn lời trên báo The Sun. Ông cũng nói thêm rằng ông hy vọng người chủ Macdonald sẽ ngăn cản các nhân viên của Bộ Nông nghiệp thực hiện hành động “giết hại vô lý”.

Là một y tá thú y, bà Macdonald nói rằng Geronimo đã âm tính khi bà đưa nó về từ New Zealand và bà đã chi hàng ngàn bảng để khiếu kiện nhằm cứu con vật này. Bà nói với The Sun rằng bà sẽ “nhận viên đạn” thay con lạc đà cừu.

Bộ trưởng Nông nghiệp Anh George Eustice nói rằng số phận của Geronimo rất đau buồn, nhưng quy định rất rõ ràng rằng những con vật dương tính với virus lao bò phải bị loại bỏ.

“Rõ ràng đây là việc khó khăn vì có rất nhiều người đồng cảm với câu chuyện của con vật, nhưng chúng ta đã có chính sách, và phải có lý do để chúng ta dừng thực hiện chính sách đó”, Bộ trưởng Kinh doanh Kwasi Kwarteng nói với Sky News.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG