Thư Kỳ đu dây, Angelababy diễn văn công trong 'Kẻ trộm mộ'

Thư Kỳ đóng phim hành động.
Thư Kỳ đóng phim hành động.
"Nhiếp Ẩn Nương" biểu diễn nhiều cảnh hành động dùng dây cáp, treo mình trên không còn vợ Huỳnh Hiểu Minh vào vai cô ca sĩ trong bộ phim đang gây sốt rạp Trung Quốc. 

Tái xuất màn ảnh rộng sau phim nghệ thuật Nhiếp Ẩn Nương, Thư Kỳ vất vả vào một trong ba vai chính của phim Kẻ trộm mộ: Huyền thoại trở lại (Mojin: The Lost Legend). Trong phim, cô, Trần Khôn và Huỳnh Bột hóa thân thành ba kẻ trộm mộ thời cổ đại, mỗi người có tài nghệ riêng. Để đóng những cảnh xuống hầm ngầm trộm kho báu, các diễn viên phải treo dây cáp, đu mình, chịu đựng không khí bụi bặm khiến người bị lấm bẩn. Riêng Thư Kỳ từng gặp tai nạn nhỏ. Cô kể rằng trong bối cảnh dùng làm hầm mộ có rất nhiều đá nhọn.

"Có một cảnh hành động, vì phải chạy rất nhanh nên tôi bất cẩn va vào những lan can bên cạnh khiến mặt bị thương", nữ diễn viên nói.

Trong khi đó, Angelababy vào vai nữ văn công xinh đẹp tên Đinh Tư Điềm, sống trên thảo nguyên. Giọng hát ngọt của nhân vật khiến chàng trộm mộ Hồ Bát Nhất phải lòng rồi yêu đắm say. Sau đó, nàng văn công qua đời, gây thương nhớ cho kẻ trộm mộ họ Hồ 20 năm kế tiếp. Angelababy được giới chuyên môn Trung Quốc khen ngợi cho vai diễn trong phim.

Kẻ trộm mộ: Huyền thoại trở lại được ghi hình trong hơn bốn tháng ở thảo nguyên Mông Cổ, Bắc Kinh (Trung Quốc) và New York (Mỹ). Giai đoạn tiền kỳ kéo dài hai năm. Đạo diễn Ô Nhĩ Thiện đi thăm rất nhiều lăng mộ và viện bảo tàng, đồng thời theo các chuyên gia học hỏi về phong thủy và tìm hiểu về các vận động địa chất.

Thư Kỳ đu dây, Angelababy diễn văn công trong 'Kẻ trộm mộ' ảnh 1

Angelababy thể hiện tài ca hát trên thảo nguyên.

Kịch bản phim lấy từ bốn phần sau trong loạt truyện Ma thổi đèn của tiểu thuyết gia Thiên Hạ Bá Xướng. Câu chuyện bắt đầu ở New York vào cuối thập niên 1980 thế kỷ trước, khi Hồ Bát Nhất (Trần Khôn), Vương Khải Toàn (Huỳnh Bột) và Shirley Dương (Thư Kỳ) ở Mỹ dự định rửa tay gác kiếm. Họ từng là kẻ trộm mộ danh tiếng lẫy lừng nhưng nay phải làm kẻ bán hàng rong, đến đâu cũng bị Cục di dân truy bắt. Một sự kiện liên quan đến cái chết của bạn gái Hồ Bát Nhất khiến cả bọn trở lại làm siêu trộm.

Ra rạp Trung Quốc từ hồi 18/12, Kẻ trộm mộ: Huyền thoại trở lại hiện thu về 242 triệu USD so với ngân sách 37 triệu USD. Tác phẩm lọt vào danh sách 10 phim Trung Quốc ăn khách nhất lịch sử.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 8/1.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG