Năm 1988, những người làm Báo Tiền Phong khởi xướng cuộc thi Người đẹp Hội báo Tiền Phong. Từ sân chơi có quy mô khiêm tốn, cuộc thi từng bước phát triển, trải qua nhiều giai đoạn và trở thành Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời, truyền thống và uy tín bậc nhất hiện nay.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ với các thí sinh về hành trình ấy và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo ông, định hướng “hương sắc” xuất hiện trong hai mùa Hoa hậu Việt Nam gần đây. Một cô gái đẹp không chỉ cần có “sắc”, mà còn phải có “hương” - sự hấp dẫn đến từ tính cách, tri thức, cách ứng xử và những giá trị cô ấy mang lại. Đây cũng là điều khiến Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm gương mặt nổi bật về ngoại hình.
Trong buổi giao lưu, các thí sinh được thoải mái chia sẻ, đặt câu hỏi cho Ban Tổ chức cuộc thi. Các cô gái không chỉ hỏi về kỹ năng trình diễn, tiêu chí để tiến sâu, mà bắt đầu đặt vấn đề về giá trị của danh hiệu, trách nhiệm và vị trí của người đẹp trong xã hội.
Thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu quan tâm đến bốn trụ cột của Hoa hậu Việt Nam: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Theo cô, giữa nhiều cuộc thi nhan sắc hiện nay, đâu là điểm tạo nên sự khác biệt của Hoa hậu Việt Nam?
Từ câu hỏi này, câu chuyện được mở rộng sang trách nhiệm của người đẹp sau cuộc thi. Vương miện không nên là điểm kết thúc mà có thể trở thành điểm bắt đầu cho những hoạt động có ích cho cộng đồng. Sự cống hiến không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn, mà có thể từ những hành động tử tế trong đời sống hằng ngày, hỗ trợ người khác hay chủ động làm việc có ích.
Thí sinh Nguyễn Hải Yến đặt câu hỏi về lựa chọn giữa vẻ đẹp truyền thống và cá tính. Một cô gái có thể vừa gìn giữ những giá trị nguyên bản, vừa phá cách, dẫn dắt những xu hướng mới hay không?
Câu hỏi này phản ánh một trong những yêu cầu đặt ra với hình mẫu hoa hậu thời đại mới: Không nhất thiết phải lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà dung hòa hai yếu tố để tạo nên dấu ấn riêng.
Khép lại buổi giao lưu, nhà báo Phùng Công Sưởng thừa nhận các thí sinh đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa, gai góc. Tuy nhiên, điều này là minh chứng cho thế hệ thí sinh mới đầy tự tin, bản lĩnh và tri thức của Hoa hậu Việt Nam.
Đại diện ban tổ chức cũng nhấn mạnh sẽ chỉ có một cô gái đội vương miện trong đêm Chung kết, nhưng với những thí sinh đã bước vào nhà chung, hành trình này có thể trở thành một phần đáng nhớ của tuổi trẻ - nơi họ gặp những người bạn mới, thử thách chính mình và trưởng thành hơn.