Có 293 kết quả :

Mỗi người hãy học thật giỏi một thứ

Mỗi người hãy học thật giỏi một thứ

TPO - Dương Uyển Nhi sinh năm 2002, quê Bắc Giang. Với học lực ở mức vừa phải, Uyển Nhi đã từng băn khoăn trên con đường lựa chọn thi Đại học hay quyết theo nghề nghiệp yêu thích. Sự kì vọng của gia đình và thầy cô cũng vô tình trở thành áp lực cho cô gái trẻ. Uyển Nhi tin rằng Đại học là con đường tốt nhưng không phải duy nhất và trong cuộc sống mỗi người chỉ nên giỏi 1 thứ, kiếm được tiền chính đáng từ chính nó và giúp ích cho đời.
Hành trình "săn" giấy chứng nhận: Cách Gen Z chứng tỏ quyền lực và giá trị

Hành trình "săn" giấy chứng nhận: Cách Gen Z chứng tỏ quyền lực và giá trị

TPO - Đường đua săn những tấm giấy chứng nhận ngày càng nóng khi những năm trở lại đây, các trường đại học dần ưu tiên các phương thức xét tuyển kèm theo các chứng nhận giải thưởng, hoạt động ngoại khóa. Hè là khoảng thời gian được các bạn học sinh tận dụng để săn tìm những giấy chứng nhận có dấu mộc chất lượng, làm đẹp hồ sơ cho mình.
Chỉ cần không dừng lại, việc tiến bước chậm cũng không là vấn đề

Chỉ cần không dừng lại, việc tiến bước chậm cũng không là vấn đề

TPO - Lương Ngọc Chinh (sinh năm 2001) là sinh viên lớp Y khoa K53B, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Chinh, việc theo đuổi con đường học tập và mong ước trở thành bác sĩ chính là một cơ duyên. Vì hồi còn nhỏ do cô bị ốm sốt cao, nhiều lần đến viện điều trị, hình ảnh bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng đã in sâu trong tiềm thức, là giấc mơ và cô mong ước sẽ học thật tốt để trở thành một bác sĩ.
Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cùng đôi lời chia sẻ với các bạn trẻ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Từng là một sĩ tử tham gia vào kỳ thi Đại học và thất bại ngay lần đầu tiên, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy đã không khỏi xúc động khi nghĩ về cảm xúc của mình ngay tại thời điểm đó. Tuy nhiên, thất bại cũng chính là lý do khiến bác sĩ trẻ có được sự lựa chọn phù hợp và thành công cho đến hiện tại.
Bài giải Đề thi cao khảo Trung Quốc do công cụ trí tuệ nhân tạo làm đạt bao điểm?

Bài giải Đề thi cao khảo Trung Quốc do công cụ trí tuệ nhân tạo làm đạt bao điểm?

TPO - Kỳ thi cao khảo (gaokao) ở Trung Quốc, tương tự với thi đại học, đã vừa kết thúc. Một số câu hỏi từ kỳ thi được coi là khó nhất thế giới này đã được đưa cho các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) làm thử. Kết quả đã được đăng lên mạng xã hội và được xem hơn 100 triệu lượt. Vậy các công cụ này có thể hiện tốt hơn các thí sinh (là người thật) hay không?
Cô sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội hết mình theo đuổi đam mê ngôn ngữ Trung

Cô sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội hết mình theo đuổi đam mê ngôn ngữ Trung

TPO - Nguyễn Thúy An (sinh năm 2000) vừa tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Như một cái duyên, Thúy An tình cờ được tiếp cận với ngôn ngữ Trung từ khi còn bé đã hình thành nên trong cô nàng niềm hứng thú và dần chuyển thành đam mê với ngôn ngữ này.
Hãy biến cái duyên thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân

Hãy biến cái duyên thành những điều may mắn tốt đẹp của bản thân

TPO - Nguyễn Yến Nhi sinh năm 2003 tại một vùng quê ven biển thuộc tỉnh Nam Định, hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mặc dù ngành nghề này lúc đầu không phải là đam mê và ước mơ của cô nàng nhưng có lẽ do cơ duyên mà trường Đại học Xây dựng cũng như khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng đã cho cô nàng với sự lựa chọn đúng khi Yến Nhi cảm thấy rất vui vì những gì mình đã học tập và được trải nghiệm tại ngôi trường này.
Nữ sinh chưa một lần trùng tên nuôi ước mơ trên 'Con tàu tri thức'

Nữ sinh chưa một lần trùng tên nuôi ước mơ trên 'Con tàu tri thức'

TPO - Phạm Nguyễn Chiêu Nghi là sinh viên năm 3 khoa Kiến trúc, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng TP.HCM. Cô bạn sinh năm 2001 chưa một lần trùng tên khi đi học đang có những năm tháng sinh viên thật đáng nhớ. Trên hành trình đó, Chiêu Nghi biết ơn gia đình đã tạo một nền tảng học tập tốt để bản thân có thể sớm chạm tới những điều mình yêu thích.
Chàng trai Trung Quốc miệt mài đi thi suốt 13 năm để cố vào trường đại học nổi tiếng

Chàng trai Trung Quốc miệt mài đi thi suốt 13 năm để cố vào trường đại học nổi tiếng

TPO - Một anh chàng người Trung Quốc đã kiên trì đi thi đại học suốt 13 năm liền với mong muốn vào được trường đại học hàng đầu mà anh yêu thích. Cư dân mạng đang tranh cãi rất gay gắt về trường hợp này. Có người cảm phục sự kiên trì của anh, nhưng cũng có người cho rằng anh thiếu thực tế.
Quyết tâm cho đam mê đời mình

Quyết tâm cho đam mê đời mình

TPO - Lưu Thị Mỹ Linh, sinh năm 2000, sớm xác định mục tiêu ngôi trường mà bản thân mong muốn theo học ngay cả khi cha mẹ có quan ngại và ngăn cản. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng Linh vẫn lựa chọn Đại học Xây dựng Hà Nội, là nơi mình học tập rèn luyện và tạo kí ức đẹp nhất đời sinh viên.
Xuất phát điểm có thể thấp hơn nhưng đích đến không được thụt lùi…

Xuất phát điểm có thể thấp hơn nhưng đích đến không được thụt lùi…

TPO - Nguyễn Thanh Mai, hiện đang là sinh viên năm 3 của Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Vinh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh địa linh nhân kiệt, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du và rất nhiều những bậc tài nhân của đất nước. Có lẽ một phần nhờ đó mà đã tạo nên một Thanh Mai – dám nghĩ, dám làm, dám vượt lên hoàn cảnh như hiện tại.