Như đã thành lệ, người dân Thủ đô thường đổ về Hồ Gươm đón tết. Đêm giao thừa năm nay, thời tiết giá lạnh khiến cho cụ già và em nhỏ ngại ra đường hơn mọi năm. Tuy nhiên, không khí háo hức chào đón năm mới ở Bờ Hồ vẫn hết sức sôi động. Đây là dịp lý tưởng để nam thanh nữ tú gặp gỡ, hẹn hò đi chơi tết.
Trên những con phố được trang hoàng lộng lẫy, từng đôi tình nhân khoác tay nhau xen giữa dòng người đang xuôi ngược. Xung quanh họ là những “cửa hàng” bán bóng bay lưu động. Màu đỏ rực của những quả bóng đủ loại trên tay những người bán rong như càng tô điểm thêm cho sự nhộn nhịp của phố phường đêm đón tết.
Đứng xem ca nhạc chào xuân 2005 ở Bờ Hồ, Tuấn - Sinh viên (SV) Đại học Luật Hà Nội cho biết, năm nào cũng đưa bạn gái đi chơi vào dịp Tết Dương lịch. Năm nay, thói quen đó không có gì thay đổi. Theo Tuấn, ra đường đêm giao thừa mới tận hưởng được hương vị của tết. Thế nên, vào những ngày này, đa số thanh niên đều hẹn hò bạn bè đi chơi cả.
Ngoài các địa điểm công cộng sầm uất, các bạn trẻ cũng thường kéo nhau đến quán cà phê ngồi nhâm nhi cho đến khi sang năm mới. 11 giờ đêm, nhóm bạn Ngọc, Trường, Hưởng, Chung, Tuấn... vẫn còn ngồi hàn huyên ở quán cà phê 104A Đào Tấn. Nhân dịp năm mới, họ tổ chức họp mặt đồng niên sau một năm ra trường. Lúc chia tay, họ còn hẹn ngày mai đi đâu đó chơi tết dương lịch vì được nghỉ.
Sinh viên Ký túc xá: Hội trại ẩm thực đón giao thừa
|
SV ta vui đón tết "Tây". |
Được nghỉ cuối tuần và Tết Dương lịch, nhiều SV về quê ăn tết với gia đình. Những người ở lại cũng chuẩn bị chào đón năm mới. Trong những ngày này, nhiều chương trình hoạt động văn hoá, văn nghệ tập thể được tổ chức ở các ký túc xá (KTX) của các trường ĐH, CĐ.
Tối 31/12, KTX Mễ Trì (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội trại ẩm thực đón giao thừa cho SV nội trú. Hội trại có sự góp mặt của nhiều gian hàng bày bán sản phẩm ẩm thực độc đáo như khoai lang rán, xôi, bánh rán, rượu cần, cơm lam Tây Bắc... Mỗi gian hàng là một ý tưởng được SV thuộc các khoa của 2 trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn thiết kế.
Nguyễn Thuý Hạnh - SV K49 Báo chí (ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn) hồ hởi: "Tết của SV vui lắm! Đơn giản nhưng không kém phần sôi động. Chỉ một lúc nữa thôi là chúng mình bán hết hàng. Lúc đó, cả lớp sẽ hẹn nhau đi đón giao thừa. Đi cùng bọn mình cho vui nhé!"
Cùng với hội chợ ẩm thực mang đậm dấu ấn SV, một chương trình ca nhạc “cây nhà lá vườn” chào năm mới cũng thu hút được đông đảo sự chú ý. Trên sân khấu, ca sĩ... SV hát. Phía dưới, khán giả SV vừa dõi theo vừa quây thành từng vòng tròn nhảy sạp. Cách đó không xa là đám đông đang hò hét cổ vũ cho trò chơi đập niêu đất lĩnh thưởng. Mọi người ai cũng hân hoan chờ đợi giây phút chuyển giao của năm cũ và năm mới.
Trong các phòng trọ của KTX, không khí Tết cũng không kém phần sôi động. Nguyễn Thúy Ngần (K49 ĐH Sư phạm Văn, Trưởng phòng 102C2) nói: Đón Tết Dương lịch năm nay, chúng mình cùng nhau cắt giấy màu trang trí phòng cho thật đẹp. Chúng mình cũng mua hoa quả, bánh kẹo, hạt bí để thết khách đến chơi tết.
Ở KTX Mễ Trì, cứ đến đêm giao thừa là các bạn SV lại đến phòng nhau chúc tết. Người ở xa cũng không quên gọi điện đến hỏi thăm phòng. Không khí đón tết "Tây" ở KTX SV ta sôi động mà ấm cúng.