Thành đại gia nhờ bán đất, chồng chẳng thể ngờ có ngày chứng kiến vợ đổ đốn với tình trẻ thế này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không biết sau khi nghe những lời biện minh của vợ mình về việc vì anh đi làm ăn xa bỏ cô ấy ở nhà cô đơn, nên cô ấy phải tìm cách cung phụng trai làm thuê để quan hệ tình cảm cùng cậu ta, có làm cho anh mềm lòng mà tha thứ cho lỗi lầm của vợ chưa?

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chồng đi làm xa, vợ ở nhà 'bị' trai làm thuê bỏ bùa mê thuốc lú, không biết sau khi nghe những lời biện minh của vợ mình về việc vì anh đi làm ăn xa bỏ cô ấy ở nhà cô đơn, nên cô ấy phải tìm cách cung phụng trai làm thuê để quan hệ tình cảm cùng cậu ta, có làm cho anh mềm lòng mà tha thứ cho lỗi lầm của vợ chưa?

Nhưng theo ý kiến riêng của tôi, tôi không ủng hộ việc anh chỉ vì tin vợ, vì thương vợ mà dễ dàng tha thứ và cho cô ấy cơ hội sum họp cùng anh một nhà. Anh cứ bình tĩnh suy nghĩ sẽ thấy lý do vợ anh đưa ra để bao biện chuyện ngoại tình của cô ấy là không có cơ sở, không thể chấp nhận được. Bởi hơn chục năm nay cô ấy về làm vợ anh mà anh vì công việc làm ăn phải xa nhà thường xuyên làm gì có chuyện vợ anh trai gái như thế.

Vậy thì chỉ có thể kết luận rằng hậu quả này là do kinh tế nhà anh ngày một đủ đầy anh lại giao hết tay hòm chìa khoá cho vợ nên vợ anh mới tự tung, tự tác như hiện nay.

Một điều nữa khiến tôi khuyên anh chưa vội tin những gì vợ trình bày vì biết đâu cô ấy vốn có tính trăng hoa từ trước, không có dịp bộc lộ vì hoàn cảnh chưa cho phép thôi.

Đó là suy nghĩ của riêng tôi, còn quyết định thế nào là quyền của anh. Chỉ mong rằng qua chuyện này anh biết rút kinh nghiệm đừng giao hết mọi việc thu chi trong gia đình cho vợ, nếu không sớm muộn gì anh lại phải một lần nữa chứng kiến cảnh tượng ngoại tình khi cô ấy có điều kiện. Mong anh sáng suốt để có giải pháp đúng.

MỚI - NÓNG