Thắng nhọc đội mới lên hạng, HLV MU đi khen từng học trò

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Ten Hag đã dành những lời tán dương cho các cầu thủ dù MU của ông chỉ có được 3 điểm nhọc nhằn trong một trận đấu hú vía trước Burnley.
Thắng nhọc đội mới lên hạng, HLV MU đi khen từng học trò ảnh 1

MU đã giành chiến thắng nhọc nhằn và có phần yếu thế so với Burnley. Họ yếu thế ở thời gian kiểm soát bóng và tư tưởng tiếp cận các tình huống trong 10 phút cuối trận, khi CLB này chịu sức ép từ phía Burnley.

Đó là thời gian MU cầm bóng câu giờ, cầu thủ chuyền qua chuyền lại, thủ thành Onana có bóng thì nằm ra sân để “mua” thêm thời gian với hy vọng bảo vệ lợi thế mong manh 1-0.

Tỷ số 1-0 và cách MU giành chiến thắng cho thấy đội bóng này thực sự không còn đáng sợ như trước, ngay cả trong mắt các CLB yếu hàng đầu giải đấu như Burnley.

Diễn biến trên sân cũng phản ánh điều này. Trong trận đấu rạng sáng nay, MU vào trận khá lép vế. Họ tạo điều kiện cho Burnley liên tục tổ chức tấn công. Phút 17, Ramsey nhận bóng của đồng đội rồi dứt điểm đập cột dọc khung thành bật ra.

MU hút chết nhưng cũng không thể phản kháng. Họ đành trông chờ vào tình huống cố định. Phút 22, Evans bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, khiến lưới của thủ môn Trafford tung lên. Nhưng sau khi xem VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do Hojlund, người đứng cản tầm nhìn thủ môn đối phương, đã đứng trong tư thế việt vị.

Thắng nhọc đội mới lên hạng, HLV MU đi khen từng học trò ảnh 2

Bruno ghi bàn thắng bằng vàng mang lại 3 điểm cho MU

Trong thế trận giằng co, MU là đội tận dụng những cơ hội hiếm hoi tốt hơn. Phút 45, Johnny Evans tung đường chuyền dài ấn tượng để Bruno Fernandes băng xuống bắt bóng sống đẳng cấp mở tỷ số trận đấu.

Sau giờ nghỉ, MU tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. Họ lùi đội hình xuống khiến Burnley dù cầm bóng áp đảo nhưng không thể tiếp cận vòng cấm. MU cũng tạo ra vài pha phản công nguy hiểm nhưng khi thì Rashford xử lý hời hợt, lúc Hojlund lại dứt điểm quá hiền.

Có thể khẳng định, MU "không muốn” ghi bàn trong khi Burnley không thể tấn công. Thế trận ấy đưa cuộc gặp gỡ lại Turf Moor về đích bằng tỷ số 0-1 nghiêng về MU, giúp CLB này chấm dứt mạch 3 trận toàn thua.

Có lẽ vì quá khát chiến thắng mà HLV Ten Hag khá hào phóng lời khen. Ông liên tiếp tán dương những cậu học trò sau trận. Ông nói về Andre Onana: “Anh ấy thực sự đã thể hiện cá tính. Anh ấy thực sự bình tĩnh và tập trung. Anh ấy làm mọi thứ ngay cả khi không có bóng và dẫn dắt tuyến sau. Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn rất tốt”.

Ông khen tặng màn thể hiện của Bruno Fernandes, chủ nhân bàn duy nhất trong trận: “Đó là một bàn thắng tuyệt vời và một pha xử lý thực sự ngưỡng mộ”.

Và ông không quên tâng Johnny Evans lên mây: "Evans đã mang lại tính tổ chức và giao tiếp trong hàng thủ. Anh ấy thi đấu điềm tĩnh, biết công việc của mình. Jonny đã hoàn thành xuất sắc vai trò thay thế (cho Lisandro Martinez đang bị chấn thương)".

MỚI - NÓNG