Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục…

Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục…
TPCN - Trên bến dưới thuyền tấp nập khách cập đảo, còn trên đường phố Nha Trang, các ngả đường rực rỡ băng rôn, cờ phướn chào đón các người đẹp cả nước về dự thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Slogan ở đây những ngày này: “Đến Nha Trang xem Hoa hậu Việt Nam đăng quang”.
Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục… ảnh 1
Hoa hậu VN 2006 - Mai Phương Thúy cùng Á Hậu 1 Lưu Bảo Anh (Cần Thơ, 24 tuổi), Á Hậu 2 Lương Thị Ngọc Lan (21 tuổi, TP.HCM) phút đăng quang. Ảnh : Hồng Vĩnh

Hiện đại và đầy kỷ lục

Sân khấu đêm 26/8 lúc chưa khai cuộc gây cảm giác mênh mông (khán giả truyền hình khó cảm nhận điều này) khi các đường nét trang trí phát lộ trước 6.500 khán giả thực sự bừng lên ở thời khắc: màn panorama khổng lồ hình chữ nhật lia hình ảnh chiếc vương miện bay qua các thành phố từng tổ chức thi hoa hậu các năm- các số năm trôi ra và kết ở dòng chữ:

Hoa hậu Việt Nam 2006, trong một nền nhạc sôi động. Dự kiến 5.000 khán giả, cuối cùng phát sinh thêm 1.500 người đứng đầy chật cả lối đi.

Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục… ảnh 2
Nhà thơ Dương Kỳ Anh - TBT báo Tiền phong trao vương miện cho Hoa hậu Việt Nam 2006  ảnh: Hồng Vĩnh 

Chi tiết hai cột trụ sân khấu cách điệu hình chiếc vương miện hẳn khó hoàn hảo nếu thiếu màn ánh sáng trắng tím lung linh rọi vào. Lại một “khổng lồ” mà duyên dáng.

Mô-tip vương miện một lần nữa được nhắc trong phần trang trí cánh gà. Dòng chữ “Hoa hậu Việt Nam 2006- Vinpearl- Nha Trang” cùng tên của nhà tài trợ độc quyền Shiseido đẹp khỏe khoắn trên phông nền.

Cũng chỉ một cuộc thi sắc đẹp mới tận dụng triệt để ưu thế của màn phông cực lớn, khiến sân khấu sâu- rộng trở nên gần gụi hơn, chuyển tải đến khán đài hình rẻ quạt những hình ảnh đẹp và sinh động nhất.

Những ngày cuối tháng 8/06, Công viên văn hóa Vinpearl của Khu liên hiệp quốc tế Vinpearl- Hòn Ngọc Việt như một đại công trường hối hả. Các công trình và hạng mục công trình ở đây không hẳn chỉ để phục vụ Hoa hậu VN 2006, nhưng chính vì cuộc đăng cai mà nảy thêm những chi tiết mới – cũng như ấn định sớm thời điểm khai trương. Tiến độ, mức độ đầu tư và vẻ tráng lệ khiến cho du khách phương xa tấm tắc còn dân bản địa “kinh hoàng”. 

Những lần tổ chức trước kia diễn ra ở rạp lớn của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều từng có thành công nhất định, giờ nghĩ lại thấy “lạc hậu”. Sân khấu Tuần Châu- một lựa chọn xứng tầm cho 2 năm trước, song Hòn Tre- nơi hoang vu nay thành “Hòn Ngọc” gây nên niềm phấn chấn mới.

Hàng chục ngày trên đảo, ban tổ chức + thí sinh đều cho rằng họ chưa thể khám phá hết vẻ đẹp của những công trình thiên tạo và nhân tạo nơi đây.

Cuộc thi lớn- tiêu chí lớn, khán giả rộng khắp là mục tiêu mà “Hoa hậu Việt Nam” hướng tới, nâng lên tầm mới qua mỗi thời kỳ. Từ cái mốc 2004 trở đi, nơi thí sinh “du đấu” được ấn định chỉ có thể là những danh thắng đắc địa. Một VIP của ban tổ chức có trọng trách phân phối vé khẳng định nếu làm ở Hà Nội- TPHCM, sẽ không bao giờ có chuyện “cháy” vé kiểu như ở lần này. Vừa khổ vừa sướng là câu chuyện bên lề về vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Việc phản ánh các giải phụ, cập nhật thông tin trước giờ G làm không khí của đêm chung kết thêm trang trọng, dư ba, xa rộng. Trước đêm 26, Ban tổ chức xác nhận cấp thẻ ra vào cho khoảng 70 nhà báo. Con số này trở nên lạc hậu khi thời khắc đã “điểm”.

Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục… ảnh 3
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy  ảnh: Hồng Vĩnh

Phòng Internet của KS Lotus nằm trên đảo- (khách sạn 5 sao đầu tiên ở Nha Trang) cơ số máy tính không nhiều, song nhà báo một khi đã lặn lội ra đây tác nghiệp đều kè kè trang thiết bị “tối tân”. Có báo đi tới 4-5  người, có báo- ngoài phóng viên ở hai đầu (Hà Nội vào và TPHCM ra) còn trưng dụng thêm phóng viên địa phương.

Trong sảnh sang trọng của khách sạn thường không hiếm “đại cảnh”: Cánh nhà báo ngồi gõ bài trên các dãy xa lông; nhiếp ảnh gia “chộp”, nháy thí sinh bất cứ lúc nào có thể. Họ cho biết gần như không có điều kiện xem báo nhà vì thời gian eo hẹp và “chỉ xem thằng (báo) khác viết gì, có hay hơn báo mình không”.

Lần lượt những pha đáng nhớ nhất trong 4 cuộc thi phụ được phát lại sinh động trên màn ảnh lớn phía cánh trái sân khấu- giúp hệ thống hóa một cuộc thi nhiều kỷ lục và gần với mô hình thế giới.

Nếu áo tắm mà thí sinh diện trong cuộc thi Hoa hậu Biển có màu tiệp với nước biển gây cảm giác mát dịu, thì sắc áo tắm trong đêm thi chính lại đỏ rực rỡ, hài hòa với không khí sôi động, với ánh đèn sân khấu đủ màu.

Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục… ảnh 4

Hiện đại mà quyến rũ... Ảnh : Hồng Vĩnh

Sau Tuần Châu 2004, đây là lần thứ 2 Ban tổ chức bán vé qua mạng, những vé đã được đặt biểu thị bằng ô màu đỏ, chuyển động từng phút, tương tự cuộc nhảy số khán giả bầu chọn cho thí sinh. Hiện đại từ tiểu tiết là như thế.

Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục… ảnh 5

Hệ thống đặt vé qua mạng trên Tiền Phong Online luôn sôi động.

Ngay từ buổi chiều muộn, nhìn những chuyến ca nô, tàu cao tốc đầy ắp người, phà, ghe gỗ ăm ắp, chốc chốc lại “đổ một mẻ” lên đảo, cư dân trên đảo như đều “ngơ ngẩn”. Dân “Tây” nghỉ dưỡng dài ngày ở “Resort” thích thú lia máy ảnh liên tục. Nhiều vị ăn vận như vừa từ hồ bơi bước lên, “gợi”.

Tình tiết khai mở màn trình diễn áo dài duyên dáng: Thí sinh bước ra từ giữa màn phông- như một cánh cửa hang, rồi màn hình liền lại như cũ. Nền hoa thì dịu mắt còn nền cỏ (bao quanh chân dung của người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu ảnh) tuyệt vời ấn tượng!

Thí sinh mang SBD 189 Mai Phương Thúy có dáng vẻ của một thí sinh đi thi Hoa hậu Thế giới không chỉ bởi chiều cao mà cả nước da nâu, mũi cao, phục trang – trang điểm đều đẹp hiện đại kể cả trong lúc tập. Có nhà báo không dùng từ “hiện đại” mà là từ “mới” để mô tả gương mặt của Thúy. Không chỉ giám khảo Diệu Hoa nhận thấy: Style của Thúy dành để thi thế giới thì tốt !

Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục… ảnh 6
Á hậu 1 Lưu Bảo Anh. Ảnh : Hồng Vĩnh

Lưu Bảo Anh có thể hình chuẩn vào loại số 1 trong các thí sinh, nổi bật với làn da mịn sáng, gương mặt thon nhỏ, đường nét hài hòa – một vẻ đẹp “vừa hiện đại, vừa truyền thống”.

Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục… ảnh 7
Á hậu 2 Lương Thị Ngọc Lan. Ảnh : Hồng Vĩnh

Trước đó, tên của 2  ứng viên Lưu Bảo Anh và Mai Phương Thúy được nhắc với tần số cộng hưởng. Còn đêm nay, khán giả nói về họ: “Quá đẹp” (đạo diễn sân khấu Huỳnh Phúc Điền nói về Thúy), “Chỉ mình cô ấy đủ làm tôi cảm tình với cả cuộc thi” (một nhà báo nói về Lưu Bảo Anh).

Nếu Phạm Thị Thùy Dương gương mặt đẹp dịu dàng thì Ka’The  bốc lửa hoang dã. Cao Thanh Hằng không chỉ ăn ảnh, khả ái mà còn là đối tượng săn lùng của nhà báo, với tứ “người đẹp săn học bổng”- 3 học bổng du học sáng giá. Trần Thị Hương Giang ăn ảnh không kém Hằng, lên sân khấu, sáng.

Trên báo mạng, Hoàng Hải ca sĩ mới nổi lên nhờ Sao Mai Điểm hẹn cũng tỏ khâm phục Thúy và Bảo Anh nhưng hé mở “Hoa hậu của lòng anh”. Trong các tiết mục văn nghệ, ngoài “người quen” Kasim Hoàng Vũ, Quang Dũng (từng góp mặt ở Tuần Châu 2004) thì còn lại “quen mà lạ”.

Có khán giả nói ấn tượng với Thu Minh bốc lửa (Bóng mây qua thềm- Võ Thiện Thanh), 5 cô gái Mặt trời đỏ duyên dáng (Mái đình làng biển- Nguyễn Cường).

Hình ảnh được một số khán giả liên tưởng “như một tiểu Hawaii”: màn trình diễn của ban nhạc Flamenco  áo chim cò, mũ nan rộng vành, trong không gian cách điệu của biển… Vân vân và vân vân.

Thân thiện như đã hứa

Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục… ảnh 8
Các người đẹp chúc mừng tân Hoa hậu VN 2006 Mai Phương Thúy. Ảnh : Hồng Vĩnh

Ánh mắt, nụ cười là cửa sổ để con người đến với nhau nên hình ảnh đầu tiên trong video clip do truyền hình VN truyền tải đến khán giả chính là thông điệp đầu tiên về sự thân thiện: Các đôi bàn tay mở ra để lộ ánh mắt, nụ cười tươi vui thân thiện, lời nói ấm áp của các thí sinh dành cho nhau, cho cuộc thi ý nghĩa, cho Hòn Ngọc Việt đã nồng nhiệt đón tiếp họ suốt những ngày qua.

Trước vòng Chung kết Hoa hậu 2006, nhiều người tỏ băn khoăn về các danh hiệu phụ của cuộc thi – nào tính chất, tiêu chí. Nhưng rồi các nhân vật chính của chúng ta đã tỏ ra cực kỳ hào hứng với các màn ứng thí phong phú (dù có lúc thấm mệt) mà các báo đã tả: Khi người đẹp đùa với bóng (Thi  Hoa hậu Biển, Thể thao), Khi người đẹp làm cô Tấm (Thi Hoa hậu Thân thiện).

Cơ hội để giám khảo thêm sâu sát và thí sinh chứng minh sự hòa đồng. Người được bầu Thân thiện nhất là cô gái dân tộc K’Ho hồn hậu nhưng tự chủ giao tiếp biểu tượng của một thế hệ thanh niên mới trong cộng đồng các dân tộc anh em Việt Nam.

Lấy Thân thiện làm chủ đề của Hoa hậu năm nay, song song với việc tôn vinh vẻ đẹp của cô gái Việt Nam và chọn chính xác người đăng quang, có thể nói Thân thiện đã được nhắc đi nhắc lại dưới nhiều hình thức tổ chức. Không chỉ là câu hỏi ứng xử, những màn giao lưu của các nhân vật quan trọng. Chương trình vốn đã cồng kềnh phức  mọi chi tiết luôn sẵn sàng thay đổi vào giờ chót- song cuối cùng thì cũng xuôi chèo mát mái.

Nhiều ngày trên đảo, tiếp xúc với những công nhân, nhân viên khách sạn, dự khai trương và đi chợ ẩm thực mua sắm, ấn tượng luôn luôn là tốt đẹp. Nha Trang, vùng đất tươi đẹp,  người dân nổi tiếng thuần hậu, nay “đã đến đã thấy”.

Thân thiện, hiện đại, nhiều kỷ lục- điều đã diễn ra trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam, như đã hứa lúc khai cuộc.Chào Nha Trang, chào Hòn  Tre, cám ơn và hẹn gặp lại.

MỚI - NÓNG