Bãi rác tự phát ngày càng chất đống như núi phát sinh đã nhiều tháng nay mà chưa có nhân viên môi trường đô thị thu gom
Người dân quanh đây phải đốt bớt rác cho hết mùi hôi thối
Cô Chủ sinh sống tại ngách 218 nói" Từ sáng sớm cho đến đêm ngày nào cũng có người vứt rác bừa bãi tại đây dù nhà tôi trước mặt nhưng hễ không thấy ai là dân đi xe vứt vèo cái rồi bỏ đi luôn nên không thể bắt và nói được"
Nhiều thứ rác sinh hoạt cho đến những chiếc lốp ô tô được vứt đầy quanh đây
Chú Đoàn nhà bên cạnh bãi rác cho biết: “ tôi sống ở đây gần 20 năm nay ,nhưng từ khi có dự án làm con đường chạy qua đây đang bị dừng thi công nên người dân quanh khu phố Định Công cứ chạy ra khu này vứt rác bừa bãi lâu ngày thành một bãi rác chất đống như núi,ngày nắng thì nồng nặc mùi hôi thối rất khó chịu, nhiều hôm phải đóng cửa ngăn không cho mùi hôi thối xâm nhập vào trong nhà.”
Chưa kể dạo này đang có dịch Virus Covid-19 đang hoành hành nhưng nhiều khẩu trang vứt bừa bãi quanh khu bãi rác gây ô nhiễm
Nhiều rác thải, phế thải xây dựng, chai lọ... chất đống la liệt dọc con đường đang thi công dở
Người dân thu gom lốp vứt tại bãi rác
Mặc dù đã có biển cấm đổ rác thải thế nhưng dọc theo con đường không lúc nào thiếu rác.
Rác chất đống còn cao hơn cả ô tô
Từ rác thải sinh hoạt, các bao tải chứa phế phẩm xây dựng, chai lọ, kính vỡ, cành cây khô, đều được chất đống la liệt dọc theo con đường
Hàng ngày, một số hộ dân thiếu ý thức vẫn ngang nhiên vứt các loại túi nilon, chai nhựa, bàn tủ hỏng, thức ăn thừa... càng khiến cho môi trường ô nhiễm, mất cảnh quan đô thị.
Người đi đường qua ngõ 192 Lê Trọng Tấn đều phải bịt mũi khi đi qua nơi đây vì quá ô nhiễm