Tám toàn cầu

Tám toàn cầu
TP - Các “cháu của ông chú Viettel” ồn ào cư dân mạng lâu nay té ra chả có ai là đàn bà, thế mà giới chị em vẫn bị mang tiếng là “các mẹ nhiều chuyện”. Thời buổi hai chữ “đàn bà” thường được dùng như tính từ… 

Nghe cả thế gian vừa sôi nổi “tám” chuyện về màu sắc của một cái váy vô danh trên một hòn đảo nào đó, chợt thấy câu nói của thi hào Gớt “Cái nữ tính vĩnh cửu dẫn dắt chúng ta đi” thật chí lý. 

Và nhận ra hành tinh thời @ này cũng chỉ là một cái chợ nho nhỏ thôi, chẳng có gì ghê gớm! Thời buổi cái cô Tý bán trà xanh kẹo lạc đầu làng cũng thoắt cái trở thành “công dân toàn cầu”, khi chỉ cần mổ ngón tay vào điện thoại là bình luận ngon lành về chuyện vừa xảy ra ở Phi châu với bạn ảo bên châu Mỹ. 

Vừa thấy báo mạng đăng vụ “Hàng chục ngàn phụ nữ giật mình vì một status”. Về chuyện một người vợ qua đời mới được một năm mà ông chồng đã cưới vợ được 6 tháng. Mẩu status nọ kết luận: “Đừng dồn hết cho chồng cho con, rồi cỏ chưa kịp mọc trên mộ mình thì họ đã kịp có hạnh phúc mới. Vậy đó, các cô gái! Vui đi! Cười đi! Hưởng thụ đi!”. Có đến hơn 42 ngàn lượt người nhấn nút like, gần 5 ngàn lượt chia sẻ (share) cùng hàng ngàn bình luận đầy cảm thán. Nhưng có oan cho đàn ông lắm không, khi trường hợp (nặc danh) kể trên nếu có cũng chỉ là đơn nhất, chẳng thể tiêu biểu cho cả giới mày râu? Đàn ông phải thế nào thì từ xa xưa mới truyền lại thành ngữ “gà trống nuôi con”, chứ đâu tự dưng mà có! Cũng như đàn bà vẫn ấm ức, khi bản thân xinh đẹp mà lấy phải anh chồng xấu trai liền bị coi là… ham giàu!

Vụ cả thế giới cãi nhau về màu sắc một cái váy cho thấy thời buổi này việc phân rẽ thế giới chẳng có gì là khó khăn. Chứng “rối loạn phân ly tập thể” xảy ra với cả nhân loại, huống gì sự phân rẽ trong từng gia đình bé mọn. Khi, như ai đó từng nói “Đàn bà cố mấy cũng không thể thành đàn ông. Còn đàn ông chỉ cần nói mấy câu là sẽ trở thành đàn bà”. Đàn ông dường như không còn độc tôn một thứ “quyền lực” tự phong, hay nói cách khác ranh giới bước sang “phái yếu” mong manh hơn người ta tưởng.   

Đàn ông và đàn bà trên thế gian này cách nhau đông tây, kim cổ, khác nhau màu da tiếng nói, nhưng đều có chung thiên chức vĩnh cửu của riêng mình. Khi từ thế kỷ 19, nữ nhà văn Nga Sophie de Ségur nhận ra “Đàn ông làm ra luật pháp, đàn bà tạo nên phong tục”, thì cũng không khác với người Việt thời hiện đại “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.
Thôi, thế giới đã đến lúc mọi chuyện lớn bé to nhỏ đều có thể xúm nhau bàn cãi trực tuyến được, thì “tám chuyện” đâu còn là đặc sản của riêng các bà các cô. 

Đầu xuân, chỉ mong thiên hạ ai nấy tám vào những chuyện vui tươi bổ ích, tám mà vẫn tỉnh…

MỚI - NÓNG