TPO - Như đã thông tin, Bộ GTVT và các cơ quan chức năng đang xem xét trách nhiệm của đơn vị điều tiết đường sông trong vụ tàu đâm biến dạng cầu đường sắt Tam Bạc hôm 24/10 vừa qua. Khảo sát thực địa cho thấy, hoạt động hướng dẫn, điều tiết đường sông tại đây có nhiều kẽ hở, không tuân theo quy định...
TPO - Theo chủ tàu và lái tàu đâm vào cầu đường sắt Tam Bạc (Hải Phòng), nguyên nhân trực tiếp là do nước dâng nhanh, sóng lớn; trong khi, đơn vị điều tiết đường sông vẫn treo biển thông luồng. Lái tàu cũng cho hay, người và tàu ứng trực điều tiết trên luồng thường xuyên bỏ trực. Được biết, số tiền chi cho ứng trực trên đoạn sông khoảng 2 km này mỗi năm lên đến 6-7 tỷ đồng.
TPO - Đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết đang giao Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc kiểm tra xem xét trách nhiệm của đơn vị điều tiết luồng đường thủy để tàu thủy đâm biến dạng cầu quay Tam Bạc (Hải Phòng) khiến giao thông đường sắt ngưng trệ.
TPO - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại đường Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ, tài xế có kết quả kiểm tra nồng cồn 0,593mg/l.
TPO - Dự án Chỉnh trang sông Tam Bạc (TP. Hải Phòng) với số vốn đầu tư 1.450 tỉ đồng vừa khánh thành và đưa vào hoạt động được vài ngày đã phải lột vỉa hè làm lại.
TP - Ngày 31/5, ông Phạm Hữu Thư, Chánh văn phòng UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, thành phố đã quyết định dời ngày dừng hoạt động của bến xe Tam Bạc sang 15/6 để các doanh nghiệp vận tải có đủ thời gian chuẩn bị chuyển qua bến xe mới.
TPO – Nguy cơ tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào trên những đoạn đường sắt qua địa bàn Hải Phòng khi có tới 7 điểm đường sắt giao nhau với đường bộ hoàn toàn không có gác chắn. Nhiều km đường sắt chạy trên vỉa hè nội đô đông đúc dân cư sinh sống, qua lạ và gần 180 đường ngang người dân tự mở trái phép cắt qua đường sắt...
TPO - Dù giá lạnh hay mưa gió, ngày nào cũng vậy cứ 2 giờ sáng, hàng trăm xe máy thồ rau quả từ Hải Dương, Thái Bình đến họp chợ tại đường Lý Thường Kiệt (Hải Phòng) bên bờ sông Tam Bạc. Và, khi mọi người thức giấc bước vào ngày mới thì cũng là lúc chợ rau quả này tan...