TPO - Những ngày cuối năm, cùng với không khí tổng kết, nhìn lại và chuẩn bị đón năm mới, trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài viết “recap năm cũ” của giới trẻ. Không ồn ào, không phô trương, trào lưu này để người trẻ tự tổng kết hành trình đã đi qua theo cách chân thật và nhiều suy ngẫm.
TPO - Sau đại dịch COVID-19, những khao khát đạt được thành tựu to lớn nhanh chóng trong nghề nghiệp dường như đang nhường chỗ cho lối tư duy mới - sống chậm lại. Kể từ đó, khái niệm “cô gái ốc sên” ra đời.
TPO - Giữa lòng TPHCM đang đổi thay từng ngày, khu vực cổng hầm Ba Son (ga Metro số 1) ven sông Sài Gòn trở thành khoảng lặng hiếm hoi giữa phố thị. Mỗi chiều, nơi đây thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến “sống chậm”, ngắm hoàng hôn và cảm nhận nét giao hòa giữa hoài cổ và hiện đại của thành phố.
TPO - Ngày càng nhiều bạn trẻ nhắc đến cụm từ “thất nghiệp vui vẻ” để định nghĩa lối sống của mình. Thay vì vội tìm việc ngay sau khi ra trường hoặc tiếp tục chịu đựng công việc đầy áp lực, họ chọn nghỉ ngơi, tận hưởng và làm điều mình thích. Với họ, thất nghiệp không đồng nghĩa với thất bại, mà là cơ hội để sống chậm, nhìn lại bản thân.
TPO - Trong cuộc trao đổi riêng với Sinh Viên Việt Nam (Báo Tiền Phong) bên lề Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2025, TS Lê Thị Thanh Tịnh - giảng viên Khoa Ngữ văn – Truyền thông (trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) chia sẻ nhiều trăn trở về những vấn đề sinh viên đang đối mặt trong thời đại công nghệ số. Chị cho rằng, công nghệ vừa mang lại cơ hội lớn, vừa tiềm ẩn những thách thức đòi hỏi thế hệ trẻ phải học cách thích ứng, quản trị cảm xúc và ‘sống chậm’ để cân bằng.
TPO - Không cần sân vườn rộng hay diện tích lớn, ngôi nhà Kavya House toạ lạc trên một khu phố tại phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh) vẫn mang đến cho gia đình trẻ tổ ấm tràn ngập ánh sáng, gió trời và sắc xanh dịu nhẹ.
TPO - Căn nhà cấp 4 của cô gái trẻ là nơi thể hiện cá tính rõ nét trong từng đường nét thiết kế và cả khát khao sống chậm, sống sâu giữa nhịp sống đô thị.
TPO - Thay vì chọn những chuyến đi xa hay những cuộc vui sôi động, nhiều bạn trẻ đã dành kỳ nghỉ hè của mình để phụng sự tại các khóa tu, sinh hoạt hè tại chùa để sống chậm lại, bồi đắp tâm hồn, nhân cách.
TPO - Hội An - giữa nhịp sống hối hả, có một nơi khiến thời gian như chậm lại, nơi đất và lửa kể chuyện bằng những đôi tay miệt mài nắn tạo - đó là làng gốm Thanh Hà. Tại đây, ngày càng nhiều bạn trẻ tìm về để sống chậm, lắng nghe chính mình qua từng khoảnh khắc gắn bó với đất nung.
TP - Trong khi ngày càng nhiều người trẻ chọn “nghỉ hưu sớm” để tìm kiếm tự do và cân bằng, không ít người sau đó phải quay lại thị trường lao động vì cô đơn, mất phương hướng hoặc tài chính cạn kiệt. Hiện tượng này đặt ra câu hỏi: nghỉ hưu non là sự tỉnh thức sống hay dấu hiệu của khủng hoảng lối sống?
TP - Trong vài năm gần đây, tại Việt Nam, ngày càng nhiều người trẻ theo đuổi xu hướng nghỉ hưu sớm. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hình ảnh bạn trẻ tự nhận “nghỉ hưu non”, sống tối giản, chuyển về quê làm nông, kinh doanh nhỏ hoặc du lịch dài ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, làn sóng nghỉ hưu sớm cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy nếu thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng.
TPO - Nhiều người trẻ ở Đắk Lắk “chữa lành” chính mình bằng cách gần gũi với thiên nhiên, sống nhẹ nhàng với những trải nghiệm công việc bản thân yêu thích. Nhiều bạn dành thời gian và nguồn lực cho những giá trị cộng đồng.
TPO - Các kiến trúc sư sử dụng gỗ tự nhiên, gạch tái chế và ngói đỏ truyền thống để xây dựng công trình. Điều này nhằm gợi lên sự ấm áp và quen thuộc của những ngôi nhà truyền thống Việt Nam.
TPO - Bên cạnh số đông bạn trẻ đổ nhiều tâm sức để đu trend, cũng có những người chủ động bỏ lỡ xu hướng. Họ tìm thấy sự bình yên trong việc tập trung vào mục tiêu và sở thích cá nhân mà không bị xao động trước những trào lưu sớm nở tối tàn trên mạng xã hội.
TPO - Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.
TPO - Kỳ nghỉ Lễ 2/9 này, thay vì du lịch xa nhà hay tham gia những hoạt động sôi động, nhiều bạn trẻ Sài Gòn đang lựa chọn ‘lối sống chậm’, tìm đến các không gian bình yên ngay trong lòng thành phố để thư giãn và tái tạo năng lượng.
TPO - Tôi như hòa mình cùng cơn mưa đầu mùa, nhìn rõ cây lá tươi mát, mơn mởn xanh đang đâm chồi nẩy lộc. Thì ra con bù rầy khác hẳn con gián, tôi đã dám cầm đôi cánh cứng của nó thổi phù phù, nó bay tạo gió mát như cái quạt mini.
Các dịch vụ thư giãn như làm gốm, vẽ tranh, cắm hoa… ngày càng trở nên phổ biến, thu hút giới văn phòng TPHCM tham gia với nhu cầu "chữa lành tâm hồn".
TPO - "Là một người trẻ, em quan niệm rằng, không quan trọng ít nhiều cao sang, miễn là tâm mình luôn hướng về điều thiện, tự tay chuẩn bị lễ quả, mâm cơm, cá chép thành tâm trong ngày cúng ông Công, ông Táo vậy là đủ. Và dù xã hội ngày càng phát triển hiện đại, đôi khi sống vội vã nhưng em hy vọng, những người trẻ sẽ không quên đi nét văn hóa Việt".