Sóc Trăng: “Thư viện mini” về Bác Hồ có nhà mới

Sóc Trăng: “Thư viện mini” về Bác Hồ có nhà mới
Anh nông dân nghèo Nguyễn Văn Nhung ở ấp Xóm Đồng, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) làm nghề bán cháo đã âm thầm gần 30 năm sưu tầm rất nhiều hình ảnh, tài liệu về Bác Hồ.
Sóc Trăng: “Thư viện mini” về Bác Hồ có nhà mới ảnh 1
Anh Nguyễn Văn Nhung với “thư viện mini” về Bác Hồ

Hơn một nửa căn nhà lụp xụp, dột nát của anh bên bờ sông trở thành một “thư viện mini” độc đáo về Bác Hồ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Cảm động trước tấm lòng của anh Nhung, nhiều cơ quan đoàn thể của tỉnh và TPHCM  đã chung tay góp của xây cho anh một căn nhà như anh từng mơ ước: để trưng bày, lưu giữ hình ảnh, tài liệu về Bác Hồ mà anh đã cất công sưu tầm.

Có nhiều hình ảnh, tư liệu khá quý hiếm trong bộ sưu tập của anh nông dân nghèo Nguyễn Văn Nhung. 

Vừa qua, đồng chí Lê Bá Cần - Bí  thư Quận ủy Quận I - TPHCM đã dẫn đầu đoàn cán bộ đến ấp Xóm Đồng, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) bàn giao căn nhà lưu niệm cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Nhung.

MỚI - NÓNG