Số nạn nhân vụ thảm sát ở Kenya tăng chóng mặt, hé lộ tình tiết kinh hoàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khám nghiệm các tử thi tìm thấy dưới những mộ chôn tập thể liên quan đến một giáo phái ở Kenya cho thấy nhiều thi thể không còn nội tạng, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thu thập bộ phận cơ thể trái phép.
Số nạn nhân vụ thảm sát ở Kenya tăng chóng mặt, hé lộ tình tiết kinh hoàng ảnh 1

Mục sư tự phong Paul Nthenge Mackenzie. (Ảnh: CBS News)

Ngày 9/5, thêm 21 thi thể nữa được tìm thấy, nâng tổng số nạn nhân được xác định thiệt mạng lên 133. Vụ án được gọi là “Thảm sát rừng Shakahola” bị phát giác từ tháng trước, gây chấn động ở quốc gia có phần lớn dân số theo Thiên Chúa.

Cảnh sát tin rằng hầu hết số thi thể được tìm thấy gần thị trấn Malindi bên bờ Ấn Độ Dương đều là tín đồ của mục sư tự phong Paul Nthenge Mackenzie. Mackenzie bị cáo buộc đã yêu cầu các con chiên nhịn đói đến chết “để được gặp Chúa Jesus”.

Dù đói là nguyên nhân chính khiến các nạn nhân chết, một số nạn nhân, trong đó có trẻ em, đã bị bóp cổ, đánh đập hoặc chết ngạt, ông Johansen Oduor - nhà nghiên cứu bệnh học của chính phủ - cho biết.

Lực lượng điều tra tin rằng sẽ còn nhiều thi thể nữa được tìm thấy trong những ngày tới.

“Chúng tôi đã đào được 21 thi thể trong 9 ngôi mộ, công việc sẽ tiếp tục vào ngày mai”, cảnh sát trưởng khu vực Rhoda Onyancha phát biểu với báo chí. Bà cho biết, đến nay đã có tổng số 133 thi thể được tìm thấy.

Theo tài liệu được nộp lên tòa án, một số thi thể đã bị lấy nội tạng, vì thế cảnh sát nghi ngờ các đối tượng tình nghi đã thu hoạch nội tạng trái phép.

Ezekiel Odero, nhà truyền giáo bị bắt tháng trước vì liên quan đến vụ án, đã nhận “những giao dịch lớn bằng tiền mặt” từ những người bán tài sản để đi theo Mackenzie.

Tòa án ở Nairobi yêu cầu chính quyền đóng băng hơn 20 tài khoản ngân hàng liên quan đến Odero trong 30 ngày.

Số nạn nhân vụ thảm sát ở Kenya tăng chóng mặt, hé lộ tình tiết kinh hoàng ảnh 2

Số thi thể được tìm thấy không ngừng tăng

Nhiều câu hỏi được đặt ra rằng làm sao Mackenzie có thể qua mắt các cơ quan thực thi pháp luật trong thời gian dài như vậy, dù đối tượng này đã có lịch sử cực đoan và dính dáng đến các vụ án.

Mục sư tự phong xuất thân là tài xế taxi tự trình diện hôm 14/4, sau khi lực lượng chức năng bắt đầu tìm kiếm ở khu rừng Shakahola, nơi khoảng 50 ngôi mộ tập thể chôn nông đã được phát hiện.

Mackenzie lập ra Giáo hội Tin mừng quốc tế từ năm 2003.

Tổng thống William Ruto tuyên bố sẽ truy quét các phong trào tôn giáo tự phát sau khi câu chuyện rùng rợn phơi bày những nỗ lực thất bại trước đây trong việc quản lý các nhà thờ và giáo phái vô đạo đức.

Theo CBS News
MỚI - NÓNG