Sau nhiều tháng tha hương, người Ukraine bắt đầu về nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn tàu chậm dần rồi dừng lại sau khi vượt qua biên giới Ba Lan. Một nụ cười tươi rói làm bừng sáng gương mặt Tatiana. Cô gái trẻ thốt lên: “Ukraine!”

Giống như những hành khách khác trên chuyến tàu nối thành phố Chelm của Ba Lan với thủ đô Kiev của Ukraine, Tatiana và mẹ cô, Valentina, đã quyết định sau 4 tháng sống tha hương rằng đã đến lúc trở về nhà, bất chấp xung đột và bất ổn.

Hai mẹ con Tatiana đến từ Kryvyi Rig, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky ở miền trung Ukraine. Họ bỏ chạy ra nước ngoài ngay khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ngày 24/2 và đến sống cùng những người bạn ở Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tatiana - từng làm việc tại thủ đô Kiev với vai trò là đại diện kinh doanh cho một công ty tiếp thị - đã tiếp tục công việc của mình từ xa trong thời gian sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nhưng 4 tháng là quá đủ. Thật không dễ dàng khi sống ở một đất nước mà bạn không biết gì và cũng không biết tiếng”, Tatiana giải thích. "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra hoặc khi nào xung đột kết thúc, nhưng chúng tôi sẽ về nhà”, Tatiana nói.

Một phần ba trong số 7,3 triệu người chạy khỏi Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát đã quyết định về nước.

Tại Kiev – nơi cuộc sống đã trở về trạng thái bình thường sau khi Nga rút quân hồi tháng Tư, 2/3 cư dân đã quyết định quay trở lại.

Nhiều hành khách đi cùng chuyến tàu với Tatiana là phụ nữ và trẻ em.

Trong số những hành khách nam hiếm hoi, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi tên Maxime đã dành nhiều giờ đứng trong hành lang để lặng nhìn qua cửa sổ về phía vùng nông thôn Ukraine xanh tươi.

Sau 2 tháng nữa, Maxime sẽ đến Donbass – vùng công nghiệp phía Đông Ukraine mà Nga đang nỗ lực giành quyền kiểm soát.

Các cuộc pháo kích diễn ra không ngừng và giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Tôi muốn gặp một số người ở đó, nếu họ còn sống”, Maxime nói.

Cũng trên hành lang, 2 người phụ nữ trẻ không quen biết đã say sưa nói chuyện đến tận khuya.

Một bài hát của Ed Sheeran vang lên khe khẽ từ một trong những toa tàu. Sự yên tĩnh bao trùm khi đoàn tàu tiến vào Kiev trong ánh nắng sớm mai. Nhưng một số người bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Các du khách cẩn thận gấp giường và dọn sạch đồ đạc. Tàu từ từ vào ga. Nhân viên an ninh giúp hành khách dỡ đồ và xuống tàu, nơi những người chồng, người cha và anh em đang đứng đợi sẵn những người trở về với bó hoa tươi thắm.

Theo News.com.au
MỚI - NÓNG
Bắc Giang: Đóng tiền chênh mới mua được NƠXH?
Bắc Giang: Đóng tiền chênh mới mua được NƠXH?
TPO - Mặc dù được phê duyệt giá bán là 12,3 triệu đồng/m2 nhưng hiện tại toàn bộ căn hộ tại dự án nhà ở xã hội thị trấn Nếnh - tên thương mại là Evergreen Bắc Giang (thị xã Việt Yên) đang được môi giới rao bán rầm rộ ở mức cao hơn công bố, chưa kể muốn chọn căn có vị trí đẹp thì người mua phải đóng thêm tiền.