Sáng kiến cộng sinh

Sáng kiến cộng sinh
TP - - Nghĩ chi mà nhíu trán, nhăn mày lung dzậy anh Hai. - Thì đất nước đang thời khó, mỗi người cùng trăn trở gỡ khó theo cách của mình thì chẳng mấy chốc hanh thông phát triển. - Dzậy anh Hai đang trăn trở điều chi?

-Thì còn chi vào đây nữa, hơn 70.000 cử nhân ra trường thất nghiệp giờ các cháu lại ùn ùn tiếp tục vào trường tui lo chuyện thất nghiệp còn dài dài quá ha.

- Dzậy anh Hai trăn trở từ hôm rày đến giờ đã nghĩ ra kế sách gì hay chưa?

- Tui nghĩ hoài mà chỉ quanh quẩn chuyện lập thêm 3 cái trang trại, vài cái doanh nghiệp nhỏ, mấy con đường cấp phối để tạo công ăn việc làm giúp chỉ được chừng vài trăm cử nhân thôi à.

- Khó ha!

- Khó dzậy nên mỗi người cùng nghĩ cách. Dzậy chú Ba cố nghĩ coi có cách chi hay hơn nữa hông?

- Anh Hai à, tui mạo muội hiến kế anh Hai cách này được hông?

- Thiệt hả! Mau nói nghe coi...

- Thiệt tình đây hổng phải sáng kiến chi ráo trọi mà chỉ là nhân rộng mô hình của các ổng ở trển thôi.

- Nói lẹ đi sốt ruột quá!

- Đây! Đơn giản dzậy chỉ một miếng thịt thôi mà đến 4 ngành y tế, công thương, nông nghiệp, tài chính cùng quản, rồi lại chuyện cái xúc xích đến những 7 ngành chia nhau giám sát từ đầu vào cho đến đầu ra, hay chuyện một vỉa hè loanh quanh hồ Gươm mà đến 6 cơ quan cùng quản... Chỉ cần áp dụng chiêu thức này thì giải quyết thất nghiệp cho con em chả mấy chốc. 

- Hay! Như dzậy cho tui gọi sáng kiến này là sáng kiến cộng sinh được hông chú Ba?

- Chính xác luôn! Thời khó phải ló cái khôn dzậy mới tạo cơ hội cho ai cũng có việc làm chớ!

MỚI - NÓNG