San sẻ, cảm thông để hôn nhân hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00
TP - Xa nhà, cuộc sống bấp bênh, quỹ thời gian hạn hẹp... khiến nhiều công nhân khu công nghiệp ngại yêu. Tuy nhiên, cũng ở những xóm trọ ấy đã có những cặp đôi hạnh phúc nhờ biết san sẻ, yêu thương...

Những mối quan hệ thoáng qua

Trong một lần đi sang thôn Cổ Điển (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội), chúng tôi có gặp chị Hoàng Thị Lan (quê Nghệ An, tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay 28 tuổi vừa mới đi làm về. Chị Lan chia sẻ: “Công ty tôi làm đổi ca thường xuyên nên có hôm 2 giờ chiều tôi đã về đến nhà, hôm nào làm ca hai thì phải gần 23h còn nếu làm ca đêm thì phải 6 giờ sáng mới về đến nhà. Về muộn nên tôi mua đồ ăn sẵn ở ngoài hoặc pha bát mì tôm cho qua bữa”. Chị tâm sự: “Hôm nào đi làm về đến nhà cũng đều mệt phờ người, chẳng muốn làm gì chỉ muốn ngủ một giấc cho lại sức”.

Chị Lan kể: “Trước đây tôi từng yêu một vài người, người mà sâu đậm nhất là với một anh bạn cùng quê và quen biết từ trước khi ra Hà Nội nhưng sau đó vì một số lý do mà cả hai đã đường ai người ấy đi. Sau đó, tôi rời xuống làm ở khu công nghiệp (KCN) này cũng quen một vài người, người quen nhanh nhất được tầm hơn 1 tháng. Người quen lâu nhất ở KCN là một năm và giờ là chồng cũ của tôi”.

San sẻ, cảm thông để hôn nhân hạnh phúc ảnh 1

Gia đình nhỏ hạnh phúc của anh Lê Thế Sinh (47 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thi (45 tuổi) tại khu công nghiệp Thăng Long ở Hà Nội

Chị Lan hiện là mẹ đơn thân, con gái nhỏ mới gần 2 tuổi gửi ở quê nhờ ông bà ngoại trông hộ. Chúng tôi hỏi, tại sao không làm ở gần nhà để được gần con hơn, chị trả lời: “Làm gần nhà thì thu nhập thấp, không đủ trang trải. Nhiều khi sống ở đây cũng nhớ con lắm nhưng đành chịu thôi vì không còn cách nào khác”.

Cũng là một cô gái ưa nhìn, Bùi Thanh Hương (quê Tuyên Quang) năm nay 27 tuổi ở cùng xóm trọ, đã gắn bó với KCN Thăng Long từ năm 20 tuổi. Để có được khoảng 8 triệu đồng/tháng, Hương phải làm việc thay ca liên tục, cường độ làm việc như vậy khiến cho cơ thể luôn trong tình trạng uể oải, “có những hôm đi làm đêm về, xóm trọ lại nhiều con nít cứ ầm ầm làm tôi không tài nào ngủ được, tinh thần sa sút, người lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ”.

Tiếp lửa cho hôn nhân

Lúc chúng tôi vào xóm trọ, anh Vũ Văn Niên (40 tuổi) đang loay hoay sửa chiếc xe máy cũ bị hỏng IC, còn vợ anh là chị Phạm Thị Huyền (39 tuổi) đang cặm cụi chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình. Hai anh chị kết hôn với nhau đã được 9 năm và có với nhau 2 mặt con nhưng khi kể về chuyện hồi mới quen nhau, chị Huyền vẫn đỏ mặt.

Chị chia sẻ, hai người vốn cùng quê, nhà cách nhau mấy km và đều đang làm việc ở xa nhà. Năm chị 28 tuổi, người nhà mai mối cho người này người kia nhưng chị đều cảm thấy không hợp. Anh Niên cũng là một trong những người được họ hàng giới thiệu. Gặp anh lần đầu chị thấy ấn tượng vì tính anh hiền. Sau một vài lần gặp mặt hai người xác định mối quan hệ và chính thức tìm hiểu.

Anh Niên chia sẻ: “Hồi đấy cũng vì cùng cảnh xa quê đi làm, ai cũng đều cô đơn nhưng với đồng lương ít ỏi thì nghĩ đến chuyện yêu đương cũng xa vời. Khi được giới thiệu, dù đã gần 30 tuổi nhưng tôi cũng đắn đo mãi mới dám liên hệ gặp mặt”. Sau này khi con lớn lên, gửi nhà trẻ, chị Huyền đi làm, bà nội về quê nên gánh nặng trên vai anh Niên cũng bớt đi. Hôm nào chị Huyền tăng ca, anh Niên lại thu xếp về sớm đón con, tắm cho con và chuẩn bị cơm tối chờ vợ về.

Những người trong xóm trọ còn gọi gia đình anh chị là “gia đình gương mẫu” của xóm vì chẳng bao giờ thấy anh chị to tiếng với nhau. Khi con lớn học lớp 3 và con nhỏ bắt đầu lên lớp 1, tình cảm anh chị vẫn như vợ chồng son. Chị Huyền chia sẻ: “Cuộc sống hôn nhân thì không thể tránh khỏi có những lúc cãi vã nhưng mỗi người biết hạ cái tôi của mình xuống một chút, biết thấu hiểu và quan tâm đến nhau thì mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết êm đẹp”.

Cũng như gia đình chị Huyền, gia đình anh Lê Thế Sinh (47 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thi (45 tuổi) cùng làm công nhân tại KCN Thăng Long đã kết hôn được 25 năm và gắn bó với KCN được gần 15 năm. Anh chị có 2 con đều đã lớn và đi làm, cuộc sống hạnh phúc. “Đến tuổi này, chúng tôi đều cảm thấy nhớ quê và cả hai vợ chồng đang có dự định làm hết năm nay sẽ xin nghỉ việc và về quê sống”, chị Thi nói.

MỚI - NÓNG