Sài Gòn FC hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Sài Gòn FC đang dần hụt hơi so với các đối thủ trong cuộc đua vô địch ở LS V-League 2020.
Sài Gòn FC đang dần hụt hơi so với các đối thủ trong cuộc đua vô địch ở LS V-League 2020.
TPO - Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành đã bị Viettel nới rộng cách biệt trên bảng xếp hạng sau trận hoà 0-0 CLB Tp Hồ Chí Minh tối 19/10 trên sân Thống Nhất.

Thất bại 1-3 ở vòng đấu trước đó khi gặp Becamex Bình Dương đã khiến Sài Gòn FC mất ngôi đầu bảng vào tay với Viettel với 1 điểm cách biệt. Chính vì vậy, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng trong cuộc đối đầu Tp Hồ Chí Minh.

Trên thực tế, Sài Gòn FC đã chơi đầy nỗ lực cho dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Với việc vắng một loạt trụ cột như Công Phượng, Võ Huy Toàn…Tp Hồ Chí Minh đã không còn duy trì được sức mạnh như giai đoạn 1. Điều này giúp cho Sài Gòn FC tạo được thế trận khá tốt, đặc biệt ở hiệp 1. Geovane và Pedro Paulo đã có một số tình huống gây sóng gió lên khung thành Tp Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, vốn quen lối chơi phòng ngự-phản công, các đường tấn công của Sài Gòn FC thiếu sắc nét, không duy trì được áp lực một cách thường xuyên. Trong cả trận đấu, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành gần như không có cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

May mắn cho họ khi Tp Hồ Chí Minh cũng không quá khát thắng. Cơ hội rõ nét nhất của Tp Hồ Chí Minh là pha dứt điểm vọt xà ngang của Ariel gần cuối hiệp 1. Trận đấu khép lại với tỉ số hoà 0-0.

Trong khi đó trên sân Hàng Đẫy, Viettel đã vượt qua Becamex Bình Dương bằng pha làm bàn ghi nhất trên chấm phạt 11m của Bruno. Đây là trận đấu Bình Dương cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị và tung vào sân các cầu thủ trẻ.

Kết quả trên khiến cho Sài Gòn FC dù vẫn ở vị trí thứ 2 với 28 điểm nhưng đã bị Viettel nới rộng cách biệt lên 3 điểm. Nếu ở loạt trận chiều nay, CLB Hà Nội (26 điểm) đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì Sài Gòn FC sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 3.

Trong chiều nay, LS V-League 2020 sẽ diễn ra một loạt cặp đấu, gồm: SHB Đà Nẵng-Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng-Thanh Hoá, Quảng Nam-Nam Định, Quảng Ninh-HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh-CLB Hà Nội.

MỚI - NÓNG