TP - Nhìn đàn voi nhà già nua đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nhiều chủ voi đã tìm cách xoay xở. Có người buồn bã chấp nhận xa con voi vốn đã gắn bó với mình hàng chục năm trời, nhưng cũng có chủ nhất quyết giữ voi ở lại theo cách riêng…
TPO - Ngày 27/2, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra các sai phạm, thiếu trách nhiệm để mất hơn 22.000 ha rừng, đất rừng xảy ra ở 4 công ty lâm nghiệp tại huyện Ea Súp.
Hồi còn bé, hay thậm chí là bây giờ, chúng ta đều biết rõ mô-típ truyền đời của những câu truyện cổ tích: công chúa ngủ trong rừng, cậu bé rừng xanh hay huyền thoại Tarzan ….đều hiện thân của sự đẹp đẽ về hình thức lẫn cốt cách nội tâm. Và mỗi nhân vật đều dẫn dắt ta chạm đến những ngôn tình trong trẻo, long lanh nhưng thật bền chặt để vượt qua những cạm bẫy khó khăn, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc mãi về sau.
TP - Cuộc chiến giữ rừng Đắk Lắk chưa bao giờ hết nóng bỏng khi các đối tượng phá hại rừng tìm đủ mọi cách đột nhập. Lực lượng quản lý bảo vệ rừng đang ngày đêm căng mình làm nhiệm vụ giữ những mảng rừng xanh của đại ngàn.
TPO - Ngày 8/5, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý đề xuất của Công an tỉnh về việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cty TNHH MTV Lâm nghiệp: Cư M’lan, Rừng Xanh, Ya Lốp, Ea H’mơ tại địa bàn huyện Ea Súp.
Những mẩu chuyện ông Hoàng Nờ-người hầu cuối cùng của vị vua cuối cùng trong vương triều nhà Nguyễn, kể như thước phim đẫm máu về cuộc tàn sát thú rừng, phục vụ niềm đam mê và kiểu ăn chơi mang thương hiệu Bảo Đại.
TP - Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang vừa có công văn gởi ngành chức năng đề nghị thẩm tra, xác minh hoạt động của HTX Lâm - Ngư - Rừng Xanh đóng trên địa bàn xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất.