Rưng rưng ngày về quê của gia đình đi xe ba gác gặp nạn ở Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
Chính quyền địa phương tới chia buồn cùng gia đình anh Sơn.
Chính quyền địa phương tới chia buồn cùng gia đình anh Sơn.
TPO - Gia đình anh Trương Xuân Sơn đi xe ba gác từ TPHCM về quê gặp nạn ở Bình Thuận khiến một người con trai tử vong, đã về đến nhà tại xóm 7, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Chiều 3/8, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, rạng sáng cùng ngày, chiếc xe cứu thương chở anh Trương Xuân Sơn (46 tuổi) cùng vợ và hai con đã về tới địa phương. Sau khi hoàn thành thủ tục mai táng cho cháu Trương Xuân T. (15 tuổi, con trai anh Sơn), cả nhà được cách ly tại Trạm y tế xã.

Rưng rưng ngày về quê của gia đình đi xe ba gác gặp nạn ở Bình Thuận ảnh 1
Anh Sơn cùng vợ con được cách ly tại Trạm y tế xã Nghĩa Bình

“Khi chiếc xe đến dốc Đồng Tâm, cách nhà khoảng 10 km thì bị nổ lốp. Rất may, chiếc xe chạy chậm nên không ai bị thương. Cán bộ chính quyền địa phương, y tế, các đoàn thể và một số người dân, người thân đã đứng chờ ở đầu làng để đón, trợ giúp gia đình. Sau khi hoàn thành thủ tục mai táng cho cháu T., anh Sơn cùng vợ và hai con được cách ly theo quy định”, ông Thắng thông tin.

Rưng rưng ngày về quê của gia đình đi xe ba gác gặp nạn ở Bình Thuận ảnh 2

Gia đình anh Sơn rời Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận về Nghệ An

Hoàn cảnh khó khăn, không công ăn việc làm, anh Sơn cùng vợ và con gái út vào TPHCM mưu sinh hơn một năm nay. Hai cậu con trai ở quê cùng bà nội. Có chút vốn nhỏ, anh Sơn vay mượn thêm mua chiếc xe ba gác, ai thuê chở gì anh đều nhận, chỉ mong kiếm ngày vài trăm nghìn trang trải cuộc sống.

Vừa nghỉ hè, hai cậu con trai xin vào Sài Gòn với bố mẹ và em. Dịch bệnh bùng phát, anh thất nghiệp, khó khăn chất chồng. Gia đình 5 người không thể bám trụ lại ở thành phố, họ quyết định về quê bằng chiếc xe ba gác.

Sáng 31/7, anh Sơn điều khiển xe ba gác chở theo vợ, 3 đứa con và đồ đạc bắt đầu cuộc hành trình dài hơn 1400km từ TPHCM về Nghệ An. Nhưng anh không ngờ rằng đó là chuyến xe định mệnh đầy tang thương.

23h đêm cùng ngày, sau hành trình hơn 100km, chiếc xe ba gác chở 5 thành viên trong gia đình anh Sơn tới chốt kiểm dịch tại Bình Thuận. Tại đây, anh được hai chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Hàm Tân hướng dẫn tấp vào khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Rưng rưng ngày về quê của gia đình đi xe ba gác gặp nạn ở Bình Thuận ảnh 3

Chiếc xe cứu thương chở gia đình anh Sơn về quê lúc 1 giờ sáng 3/8.

Trong lúc vào khai báo, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29H-201.80 do tài xế Tô Văn Lượng (32 tuổi, quê Bắc Giang) điều khiển chạy cùng chiều với tốc độ cao, thiếu quan sát đã tông vào sau xe ba gác. Cú đâm mạnh đẩy xe ba gác lao vào chốt kiểm soát chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Thuận.

Rưng rưng ngày về quê của gia đình đi xe ba gác gặp nạn ở Bình Thuận ảnh 4

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn khiến em Trương Xuân T. (15 tuổi, con trai lớn của anh Sơn) tử vong tại chỗ. Con trai thứ 2 (11 tuổi) bị gãy chân. Anh Sơn, vợ và con út (3 tuổi) may mắn bị thương phần mềm được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm 2 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ bị thương nặng. Chiếc xe ba gác cũng bị biến dạng hoàn toàn. Qua test nhanh, tài xế xe tải dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG