Ronaldo không khoái được… làm mối

“Siêu cò” Jorge Mendes rất muốn em rể là CR7
“Siêu cò” Jorge Mendes rất muốn em rể là CR7
Trong đám cưới vừa qua của Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo đã được làm mối với cô em Susana của “siêu cò” này. Nhưng giống như những mối mà thân mẫu Dolores của CR7 giới thiệu trước đây, anh từ chối khéo cơ hội “ghi bàn” với Susana. Tại sao CR7 lại dị ứng với chuyện mối mai?

Không muốn làm em rể Mendes

Khi đến mừng đám cưới của “siêu cò” Jorge Mendes tại Porto mới đây, Cristiano Ronaldo bị bắt gặp tay trong tay với một cô gái lạ mặt. Hẳn không ít fan đã thắc mắc về bóng hồng sánh bước cùng siêu sao người Bồ Đào Nha. Câu trả lời đã có: đó chính là em gái Susana của Mendes.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Susana lại sánh đôi với CR7 trong đám cưới siêu linh đình của ông anh trai Mendes. Tờ Correio da Manha của Bồ Đào Nha tiết lộ có “bàn tay sắp đặt” của Mendes ở đây. Mendes từng sắp đặt để CR7 chuyển từ Sporting Lisbon sang M.U, rồi lại từ M.U sang Real, từng sắp đặt bao hợp đồng quảng cáo của anh. Giờ siêu cò khét tiếng này định sắp đặt chuyện tình yêu cho CR7.

Nguồn tin kể trên cho hay Susana đã mến tài của CR7 từ lâu. Nhưng suốt những năm qua, cô chỉ dám thương thầm trộm nhớ vì bên anh đã có chân dài Irina Shayk kè kè. Giờ CR7 đang không còn ràng buộc với ai, Susana nhờ anh trai làm mối với siêu sao của Real.

Mendes cũng rất tế nhị. Ông nhờ CR7 đi cùng Susana, ở bên cô suốt tiệc cưới của ông vì: “Em gái tôi lành lắm, nhờ cậu chăm sóc cho con bé đỡ ngượng ngùng với mọi người!”.

Ronaldo không khoái được… làm mối ảnh 1

Cô em gái Susana sánh đôi với Ronaldo trong đám cưới của anh trai Jorge Mendes

Thấy bảo một số quan khách tham dự đám cưới Mendes đánh giá CR7 và Susana rất đẹp đôi. Susana toát lên vẻ quyến rũ qua bộ váy ren màu hồng rất gợi cảm. Không khó để nhận ra người đẹp tóc vàng này sở hữu vòng một… khủng chẳng kém cô vợ Sandra của Mendes là bao. Về phần “nước sơn” thì không phải bàn thêm.

Mọi người tiếp xúc với Susana đều nhận xét cô rất ngoan. Riêng chuyện Mendes nổi tiếng khắp thiên hạ thế mà Susana vẫn giữ cuộc sống bình dị, kín tiếng trước dư luận đủ cho thấy cô lành thế nào. Có người còn vội bình luận Susana chính là mẫu phụ nữ lý tưởng để CR7 lấy làm vợ.

Nhưng Ronaldo lại không vồ vập vào Susana. Cách anh tay trong tay với cô khá gượng gạo. Chẳng phải CR7 làm cao. Anh không thích chuyện được làm mối.

Không thích chuyện mai mối

Chả cứ gì Mendes, đến ngay cả thân mẫu Dolores cũng mấy lần làm mối cho CR7 mà đều không được. Ít nhất thì đã 2 vụ mối mai do bàn tay sắp đặt của bà Dolores khiến báo giới BĐN tốn khá nhiều giấy mực. Hết làm mối cho CR7 với ca sỹ Luciana Abreu, bà Dolores lại làm cầu nối cho anh với ca sỹ Daniela Pimenta. Nhưng anh dứt khoát không chịu “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”.

Ronaldo không khoái được… làm mối ảnh 2

Ronaldo dự đám cưới của Mendes cách đây ít ngày

Bà Dolores luôn muốn CR7 xây dựng gia đình với một cô gái đồng hương, dám hi sinh sự nghiệp riêng vì hạnh phúc gia đình. Nhưng lần nào được mẹ làm mối, CR7 cũng chỉ hẹn gặp đối tượng cho có lệ. Rồi anh đánh bài chuồn với cớ: “Cô ấy rất tốt nhưng con rất tiếc. Con thấy cô ấy và con không hợp nhau”.

CR7 thích tự do. Anh lại có thói cả thèm, chóng chán trong tình trường. Lỡ trót dính sâu vào “người được chọn” của bà Dolores thì có muốn tìm đường lui cũng khó.

CR7 càng dị ứng với chuyện làm mối sau khi cuộc tình giữa anh và cô em Jordana của cựu tiền đạo Mario Jardel đổ vỡ hồi năm 2003. CR7 quen và yêu Jordana qua sự mai mối của Jardel, đồng đội cũ của anh tại Sporting. Đến khi CR7 bỏ rơi Jordana, tình bạn giữa anh và Jardel coi như cũng tan theo luôn.

Trở lại với chuyện của Susana, nguồn tin thân cận với CR7 tiết lộ anh chẳng dại dính sâu vào em gái của Mendes làm gì. Tốt đẹp thì không sao, lỡ không may anh làm gì có lỗi với Susana thì lại mất hay cho mối quan hệ bền chặt giữa anh và Mendes.

Dâu hụt nhà Ronaldo lấy “đàn em” của CR7

Người đẹp Luciana Abreu mà bà Dolores muốn mai mối nhất cho CR7 rút cuộc cũng từng trở thành WAG của Sporting. Luciana kết hôn với tiền đạo “đàn em” của CR7 ở Sporting trước đây là Yannick Djalo. 

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG