Hướng tới Việt dã toàn quốc và marathon giải báo 'Tiền Phong' lần thứ 55

Rộn ràng phố hoa Đà Lạt

Các VĐV tập luyện tích cực bên bờ hồ Xuân Hương, Đà Lạt sáng 20/3. ảnh: Hồng Vĩnh
Các VĐV tập luyện tích cực bên bờ hồ Xuân Hương, Đà Lạt sáng 20/3. ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Kẻ trước người sau, các đoàn tham dự giải Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong đã tề tựu đông đủ tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Cuộc tranh tài vào sáng Chủ nhật 23/3 sắp tới hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính và nhiều bất ngờ.

4giờ 30 sáng, bờ hồ Xuân Hương đã rộn ràng tiếng cười nói của các VĐV trẻ đoàn Khánh Hòa. Tất cả nhanh chóng khởi động rồi bước vào tập luyện. Cho đến hôm qua, hầu hết các đoàn tham dự giải Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong đều đã có mặt tại TP Đà Lạt.

Bờ hồ Xuân Hương, nơi sẽ diễn ra giải đấu vào sáng Chủ nhật tới, trở thành địa điểm tập luyện hàng ngày. Ngay hôm đầu đoàn phóng viên Tiền Phong đến Đà Lạt đã bắt gặp các VĐV trẻ Bình Định, Đắk Lắk, Hà Tĩnh… đua nhau chạy tập vòng quanh hồ. Mồ hôi nhễ nhại nhưng VĐV nào trông cũng tươi tắn.

Đà Lạt đang trong những ngày nắng đẹp, không khí thoáng mát và trong lành. Hơn 3 tuần trở lại đây, hình ảnh các VĐV trẻ, khỏe miệt mài trên đường tập đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Huỳnh Thị Cúc, lãnh đạo đoàn Khánh Hòa cho biết, đội đã tập trung tại Đà Lạt từ ngày 2/3. Khánh Hòa như mọi năm, luôn chuẩn bị cho giải đấu chu đáo và kỹ lưỡng. Ở mùa giải năm ngoái, Khánh Hòa đã đoạt vĩnh viễn cúp luân lưu lần thứ 3 liên tiếp với thành tích 9 năm liền vô địch toàn đoàn.

“Năm nay thực lực của Khánh Hoà yếu hơn. Nhiều VĐV chủ lực của chúng tôi phải nghỉ vì nhiều lý do khác nhau, quân số còn lại đa phần là trẻ. Khánh Hòa năm nay khó cạnh tranh được với Quân đội, thậm chí cả Lâm Đồng cũng có thể gây bất ngờ. Lâm Đồng là chủ nhà, lại có lực lượng chủ lực mạnh. Chúng tôi chỉ mong đoạt vị trí thứ 3 toàn đoàn” - bà Huỳnh Thị Cúc nói.

Theo bà Huỳnh Thị Cúc, Khánh Hòa cho các VĐV lên Đà Lạt từ sớm để làm quen với thời tiết, khí hậu và địa điểm thi đấu. Đều đặn mỗi ngày đội tập vào 2 buổi sáng, chiều. Buổi sáng, đội tập khá sớm, thường từ 4h30 để tránh đông người, ảnh hưởng tới việc tập luyện của VĐV. Theo đăng ký với BTC, Khánh Hòa vẫn có lực lượng tham dự giải đông nhất, gồm 32 VĐV.

Điểm qua một loạt đoàn đang có mặt tại Đà Lạt, đa số đều nổi trội về số lượng các VĐV trẻ. Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong từ lâu đã trở thành giải đấu quan trọng để các đoàn kiểm tra lực lượng phát hiện và đào tạo VĐV trẻ, phát triển đội ngũ trong tương lai cho điền kinh Việt Nam.

Trong số các đoàn tham dự giải, Hà Nội là đoàn lên kế hoạch đến muộn nhất khi hôm nay mới có mặt tại Đà Lạt. Đội hiện vẫn “ém” quân tập luyện tại Đà Nẵng.

Điểm qua một loạt đoàn đang có mặt tại Đà Lạt, đa số đều nổi trội về số lượng các VĐV trẻ. Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong từ lâu đã trở thành giải đấu quan trọng để các đoàn kiểm tra lực lượng phát hiện và đào tạo VĐV trẻ, phát triển đội ngũ trong tương lai cho điền kinh Việt Nam.

So với mọi năm, Hà Nội năm nay có lực lượng tham dự giải khá đông đảo, gồm 24 VĐV, dự tranh hầu hết các nội dung. Quân số của Hà Nội chỉ đứng sau Khánh Hòa và chủ nhà Lâm Đồng (29 VĐV). Đây cũng là năm đầu tiên sau nhiều năm, Hà Nội đăng ký dự tranh toàn đoàn.

Với sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games 27 Đỗ Thị Thảo, Hà Nội được hy vọng sẽ tạo nên đột biến dù lực lượng, theo Chủ nhiệm bộ môn điền kinh Trần Thanh Vân, đa số là các gương mặt trẻ.

“Thực lực của Hà Nội so với một số đoàn khác thì vẫn đuối hơn. Chúng tôi cũng xác định chủ yếu để các em cọ xát, tích lũy kinh nghiệm chứ không đặt mục tiêu quá cao”-bà Vân nói.

Hôm qua, BTC địa phương cho biết, công tác chuẩn bị cho giải đấu cơ bản đã hoàn tất. Không khí chuẩn bị ngày một rộn ràng với các băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trên nhiều tuyến phố. Hồ Xuân Hương thơ mộng hứa hẹn sẽ trở thành điểm tranh tài hấp dẫn và sôi động.

Rộn ràng phố hoa Đà Lạt ảnh 1
 
MỚI - NÓNG