Real Madrid quật đổ Lyon

Chiến thắng tưng bừng của Real Madrid
Chiến thắng tưng bừng của Real Madrid
TPO – Đánh bại Lyon tới 3-0 ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay (17-3) trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã lần đầu tiên sau sáu năm giành vé vào tứ kết Champions League.

Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ Real Madrid nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Với gọng kìm Oezil, Di Maria và Ronaldo ở phía dưới bổ sung cho hỏa lực đang đạt phong độ cao nhất Benzema nơi tuyến đầu, khung thành Lyon luôn được đặt trong tình trạng báo động cao nhất.

Ngay phút thứ ba, bàn thắng suýt đến sau pha thoát xuống rất nhanh của Oezil nhưng bị thủ thành Lloris cản phá. Cú đánh đầu bồi của Marcelo sau đó đi hơi nhẹ khiến một hậu vệ của Lyon kịp thời lui về phá bóng. Oezil đang dần làm lu mờ hình ảnh của Kaka với một phong độ chói sáng. Cầu thủ này liên tục là tâm điểm của những đợt lên bóng với tốc độ chóng mặt của những cái bóng áo trắng.

Phút 27, Oezil chuyền dài cho Ronaldo nhận bóng rồi sộc thẳng vào khung thành Lyon trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Thủ thành Lloris đã chơi xuất sắc trong tình huống này với pha đổ người cản phá rất đẹp mắt. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chắc chắn của đội bóng nước Pháp chỉ trụ vững được đến phút 37 trước các đợt tấn công như bão táp của chủ nhà. Marcelo phối hợp đập nhả với Ronaldo rồi dùng kĩ thuật điêu luyện của một cầu thủ Brazil vượt qua hai hậu vệ Lyon trước khi dứt điểm căng. Bóng khẽ chạm vào người thủ thành Lloris và đi thẳng vào lưới.

Bị dẫn bàn, Lyon không còn cách nào khác là dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ không đủ mạnh để tạo ra một áp lực lên phía khung thành của Real Madrid. Ngược lại, càng hăng máu xông lên, Lyon càng để hở sườn và phải nhận những cú hồi mã thương đau đớn.

Phút 67, cựu tiền đạo của Lyon là Benzema lại ghi bàn vào lưới đội bóng cũ sau khi đã làm được điều này ở trận lượt đi. Nhận đường chuyền của Marcelo, Benzema nhẹ nhàng xâu kim thủ thành Lloris nâng tỷ số lên 2-0.

Dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội bóng Pháp đến ở phút 76 khi lại là Oezil xuất sắc chọc khe cho Di Maria băng xuống dễ dàng ghi bàn ở tư thế đối mặt với thủ môn.

Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea đã để Copenhagen cầm hòa 0-0 ngay tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, điều này chẳng ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc khi Chelsea vẫn là đội đi tiếp với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 2-0.

Theo Viết
MỚI - NÓNG