Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi phải thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong đêm nhạc tại Hà Nội, Đàm Vĩnh Hưng nhận xét ca sĩ gen Z hát như hết hơi nhưng lại được ưa chuộng. Nam ca sĩ thú nhận anh phải thay đổi cách hát từ nội lực sang thì thào nếu không muốn bị nhấn chìm.

Tối 18/5, live show Ngày em thắp sao trời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sức chứa khoảng 4.000 khán giả. Đêm nhạc kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, quy tụ nhiều nghệ sĩ gồm danh ca Lê Uyên, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, diva Mỹ Linh, Uyên Linh, Dương Triệu Vũ, Mỹ Tâm, Trung Quân và Trúc Nhân.

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi phải thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm’ ảnh 1Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi phải thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm’ ảnh 2Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi phải thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm’ ảnh 3

Đàm Vĩnh Hưng trong đêm nhạc tại Hà Nội ngày 18/5.

Đàm Vĩnh Hưng không còn đeo huy hiệu lạ

Sau đêm nhạc ở TPHCM với ồn ào đeo huy hiệu lạ, Đàm Vĩnh Hưng đã chọn trang phục an toàn hơn, chủ yếu là vest và sơ mi ở khi trình diễn tại Hà Nội.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện và ê-kíp Đàm Vĩnh Hưng cam kết các vấn đề liên quan đến trang phục biểu diễn, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Về phía Đàm Vĩnh Hưng, sau khi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, anh thú nhận bất cẩn khi để xảy ra sự việc không đáng có. Anh lý giải vì mong muốn tạo nên một phong cách mới mẻ về trang phục biểu diễn và gửi lời xin lỗi đến khán giả, ê-kíp.

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi phải thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm’ ảnh 4

Uyên Linh là ca sĩ khách mời đầu tiên xuất hiện trong live show của Đàm Vĩnh Hưng.

Trong đêm nhạc tại Hà Nội, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục nhấn mạnh việc anh tổ chức live show cuối về dòng nhạc bolero. Anh khẳng định mang đến những gì hay nhất, tốt nhất và đẹp nhất cho khán giả.

Mở màn, anh ôn lại hành trình 19 năm theo đuổi bolero của mình qua mashup Tình bơ vơ, Xót xa, Xóa tên người tình, Qua cơn mê, Chờ đông, Chuyện loài hoa dang dở, Hạnh phúc lang thang, Cho cuộc tình đã mất. Hình ảnh của các album lần lượt xuất hiện khiến nhiều khán giả hoài niệm.

Võ Tấn Phát và Khả Như tiếp tục là những người dẫn chuyện, kết nối những nhạc phẩm bolero thành một câu chuyện tình cảm động.

Đàm Vĩnh Hưng giữ phong độ khi trình diễn với cường độ cao, mashup hơn 60 ca khúc. Tuy nhiên, do vết thương ở chân chưa hoàn toàn bình phục, nam ca sĩ hạn chế vũ đạo, chủ yếu tập trung vào giọng hát.

Trên sân khấu, Dương Triệu Vũ bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần cống hiến và hết mình vì khán giả của Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi phải thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm’ ảnh 5

“Tôi biết chân của anh Hưng hiện tại không ổn, anh tập hát và nhảy liên tục mấy ngày qua nên không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng đêm nay anh vẫn lên sân khấu hết mình với quý vị. Thật sự rất trân trọng và khâm phục anh Hưng”, Dương Triệu Vũ nói.

Ngay sau chia sẻ của Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng xác nhận chân của anh rất đau, phải dùng thuốc giảm đau liên tục để có thể hoàn thành đêm diễn.

Thổi làn gió mới cho nhạc xưa

Tương tự đêm nhạc ở TP.HCM, điểm nhấn trong live show của Đàm Vĩnh Hưng là loạt mashup hàng chục ca khúc bolero. Theo Đàm Vĩnh Hưng, đó là cách anh làm mới nhạc xưa để tiếp cận thêm bộ phận khán giả trẻ.

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi phải thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm’ ảnh 6

Nam ca sĩ cũng không ngại thú nhận bản thân phải thay đổi cách hát từ nội lực, to sang nhẹ, thì thào như các ca sĩ gen Z hiện nay.

“Ca sĩ gen Z hát như sắp hết hơi, sao hot thế? Cách hát nội lực như tôi không còn được ưa chuộng nữa. Nếu không thay đổi sẽ bị nhấn chìm. Tuy nhiên, hát nhẹ, hát nhỏ khó lắm, không dễ đâu”, Đàm Vĩnh Hưng nói.

Cách Đàm Vĩnh Hưng làm mới nhạc xưa không dừng lại ở việc mashup ca khúc, thay đổi cách hát, anh liều lĩnh khi mời các nghệ sĩ trẻ, lần đầu thử nghiệm với dòng nhạc này. Trên sân khấu, Trúc Nhân nói anh bất ngờ khi nhận được lời mời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ngay việc mặc vest, trình diễn trên sân khấu có tính hàn lâm cũng khá lạ lẫm với anh.

Trúc Nhân chia sẻ đây là lần đầu anh song ca với đàn anh cũng như hát bolero. Nam ca sĩ có phần lo lắng phản ứng và sự đón nhận của khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng: ‘Tôi phải thay đổi nếu không muốn bị nhấn chìm’ ảnh 7

Mỹ Tâm cũng chung suy nghĩ và cảm nhận với Trúc Nhân khi góp mặt trong live show Đàm Vĩnh Hưng.

Nữ ca sĩ thừa nhận bolero không phải sở trường của mình và dòng nhạc này rất khó hát. Đó cũng là lý do thân thiết với đàn anh hơn 20 năm nhưng chẳng bao giờ được mời hát chung. Lần này, khi Đàm Vĩnh Hưng ngỏ ý tổ chức live show cuối, cô đồng ý và chuẩn bị riêng ca khúc Hoa trinh nữ. Mỹ Tâm nói đây là lần đầu hát nhạc bolero trên sân khấu lớn và mong khán giả bỏ qua nếu màn trình diễn không hoàn hảo.

Không sai nếu nói Đàm Vĩnh Hưng tham lam và ôm đồm. Một số màn song ca với ca sĩ khách mời chỉ dừng lại ở mức độ nghe được.

Tuy nhiên sự liều lĩnh của Đàm Vĩnh Hưng khiến đêm nhạc của anh thêm nhiều màu sắc, sự tươi mới và cả những khán giả đến vì khách mời.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Lào Cai
Trung ương Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Lào Cai
TPO - Ngày 24/6, đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã triển khai kiểm tra công tác Đoàn và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.