Suýt mất chân vì nghịch thuốc lá điện tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cậu bé 13 tuổi ở Vương quốc Anh suýt bị mất chân sau khi giẫm lên thuốc lá điện tử mà câu tìm thấy ở bến xe điện ngầm.
Suýt mất chân vì nghịch thuốc lá điện tử ảnh 1

Hỉnh ảnh X-quang cho thấy thuốc lá điện tử cắm vào lòng bàn chân của anh ấy

Harley Bennett, 13 tuổi, kể về sự cố “đau đớn” của mình, khi cậu đang đi chơi với bạn bè ở vùng quê Gloucestershire, nước Anh.

Bennett được cho là đã phát hiện ra thuốc lá điện tử bên dưới ga điện ngầm và dùng chân giẫm lên nó nghịch như một lon Coca. Tuy nhiên, trò nghịch dại này đã đã khiến điếu thuốc lá điện tử dài như chiếc bút máy xuyên thủng đôi giày thể thao đế dày của cậu và cắm thẳng vào chân cậu.

Harley Bennett thực sự sốc và sợ hãi. Sau đó mẹ của cậu đã được gọi điện báo tin và hốt hoảng tới hiện trường và đưa con tới bệnh viện Cirencester.

Do vết thương quá nghiêm trọng, Bennett phải chuyển đến khu cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng gia Gloucester, nơi cậu được tiêm thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau. Các lần chụp X-quang sau đó cho thấy điếu thuốc lá điện tử đã xuyên sâu vào xương gót chân của cậu.

Suýt mất chân vì nghịch thuốc lá điện tử ảnh 2

Điếu thuốc lá điện tử xuyên vào chân cậu bé

Bennett đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài hai giờ và ghép da không thành công tại bệnh viện. Các nhân viên bệnh viện cho biết, dường như họ chưa từng tiếp xúc với sự cố như thế này trước đây.

Mẹ cậu bé cho biết:“Hai tuần sau khi nó xảy ra, bác sĩ phẫu thuật nói rằng có khả năng nhiễm trùng cao và khả năng cao là cậu bé có thể bị mất chân. Đó là điều làm tôi sợ nhất."

Robinson cho biết con trai của bà có thể sẽ bị một vết lõm vĩnh viễn ở chân vì ghép da không thành công và được xuất viện sáu giờ sau đó. Tại cuộc hẹn tái khám hai tuần sau đó, bác sĩ phẫu thuật nói rằng có khả năng cao là bàn chân của cậu sẽ phải cắt bỏ vì nhiễm trùng ở xương gót chân bị nứt.

Bennett cũng nói rằng việc được thông báo rằng cậu có thể bị mất chân rất căng thẳng và cậu đã trải qua giai đoạn hồi phục kéo dài 9 tuần căng thẳng không kém.

Trong thời gian đó, Bennett phải được vệ sinh và thay băng cho hàng ngày, cũng như cứ vài ngày lại phải đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra vết thương.

May mắn thay, nhiều tuần sau, cậu bé đã đỡ hơn nhiều.

Trước vụ tai nạn kinh hoàng này, mẹ của cậu bé đã chia sẻ những bức ảnh về vết thương của cậu để nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc vứt bỏ các thiết bị điện tử đúng cách. Và tất nhiên, mọi người không nên giẫm lên điếu thuốc lá điện tử để tự gây hại cho mình.

Một nghiên cứu gần đây cho rằng, chất độc trong thuốc lá điện tử có thể gây hại cho thị lực của người dùng bên cạnh những tác dụng phụ đã được công bố trước đó. Thuốc lá điện tử làm nóng một chất lỏng, thường có hương vị trái cây, có chứa nicotin, chất gây nghiện của thuốc lá. Chúng cũng chứa propylene glycol, glycerin, hương liệu và các hóa chất khác mà nghiên cứu cho thấy có thể gây hại, mặc dù ở mức độ thấp hơn đáng kể so với thuốc lá thông thường.

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG