Dùng súng đe doạ, cướp xe máy của 'tổ lái' trên đường đèo ở Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Văn Hải (27 tuổi, ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã dùng súng thể thao đe dọa nạn nhân chạy xe trên đường đèo Cù Hin, TP. Nha Trang để cướp xe máy.

Nguồn tin Tiền Phong ngày 7/7 cho biết, Công an TP. Nha Trang đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp tài sản đối với Nguyễn Văn Hải (27 tuổi, ở xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà). Ngoài Hải, 3 người khác (từ 14-24 tuổi) cũng bị cơ quan điều tra làm việc với cáo buộc liên quan vụ dùng súng uy hiếp, cướp xe máy của nạn nhân xảy ra trên đường đèo ở TP. Nha Trang.

Dùng súng đe doạ, cướp xe máy của 'tổ lái' trên đường đèo ở Nha Trang ảnh 1

Đèo Cù Hin Nha Trang. Ảnh minh hoạ

Theo điều tra ban đầu, tối hôm 2/7, Hải thủ súng thể thao dạng đi săn thú thì nhận điện thoại của bạn rủ đi đánh nhóm thanh niên ở huyện Cam Lâm đang đua xe, theo hướng từ trung tâm TP. Nha Trang về sân bay Cam Ranh. Khi chạy trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn qua đèo Cù Hin, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) nhóm Hải gặp một thiếu niên 16 tuổi, đang dắt xe máy bị hư nên chặn lại.

Thiếu niên kia hoảng sợ, chạy vào bụi cây gần đó lẩn trốn. Hải rọi đèn đi tìm nhưng không thấy nên đã lớn tiếng hăm dọa, đồng thời lấy súng bắn một phát chỉ thiên. Một lúc sau, nhóm này lấy xe máy của thiếu niên đó đưa về nhà giấu.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai tối hôm đó đã khi đi trên đường đèo thì thấy thiếu niên trên cùng nhóm bạn đua xe, đã rượt theo đuổi đánh và đập hỏng xe của một người. Lúc sau, chúng tiếp tục tìm các nạn nhân để đánh. Hiện Công an TP. Nha Trang đang điều tra làm rõ, trưng cầu giám định khẩu súng, 3 viên đạn để xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.