Mất điểm đáng tiếc, Malaysia không né được Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Campuchia và U23 Malaysia đã cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số nữa tại Thiên Trường, với kết quả là tỷ số 2-2. Như vậy, gần như chắc chắn Malaysia sẽ đụng Việt Nam tại bán kết.
Mất điểm đáng tiếc, Malaysia không né được Việt Nam ảnh 1
Campuchia không hề dễ chơi như Malaysia dự đoán (ảnh: Như Ý)

Dù gần như chắc chắn đã bị loại nhưng U23 Campuchia không hề buông xuôi. Họ thi đấu đầy năng lượng và tinh thần luôn rất nhiệt huyết, điều đó khiến Malaysia, đội đã chắc chắn đi tiếp, gặp nhiều bất ngờ.

Malaysia là đội lấn lướt hơn, nhưng với những pha tranh bóng quyết liệt, U23 Campuchia đã hạn chế tối đa việc đối phương có cơ hội áp sát vòng cấm. Thế trận trở nên giằng co với không nhiều tình huống dứt điểm của hai bên.

Đến phút 15, Malaysia mới có cú đá đầu tiên. Nhưng Nik Akif Syahiran đã không thể đưa bóng đi đủ khó để khiến Kim Huy phải chào thua. Sau đó 15 phút, Syahir Bashah cũng có cơ hội, nhưng cú đánh đầu của anh vẫn đi chưa chuẩn xác.

Xen giữa hai pha bóng này là những tình huống tấn công khá lộ của Campuchia, tạo điều kiện cho đối thủ đoán bắt. Bóng hầu như bị cắt khi chưa đi vào vòng 16m50. Sự bế tắc là điều thể hiện xuyên suốt hiệp 1. Một bên làm chủ thế trận nhưng tấn công đơn điệu, bên kia thậm chí còn không tiến được vào cầu môn đối phương.

Nhưng đến phút cuối, bất ngờ đã xảy ra. Trong một pha bóng không có gì nguy hiểm, một cầu thủ áo vàng đứng một mình một bóng, nhưng anh lại lúng túng để bóng chạm tay. Trọng tài quan sát thấy tình huống rõ ràng và không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Chanchav không bỏ lỡ thời cơ mở điểm cho Campuchia trong cơ hội rõ ràng gần như là duy nhất của họ vào hiệp 1. 1-0 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Malaysia bị thua đầy bất ngờ nhưng cũng gỡ hòa đầy bất ngờ. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 7 phút, Malaysia vẫn còn gặp bế tắc thì họ lại được hưởng phạt đền. Và trên chấm 11m, Razak không khó khăn đánh lừa Kim Huy, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Mất điểm đáng tiếc, Malaysia không né được Việt Nam ảnh 2

Razak (9) là người gỡ hoà 2-2 cho Malaysia - ảnh: Như Ý

Malaysia tiếp đó dâng cao thế trận tấn công. Nhưng như thường lệ, sự đơn điệu và nóng vội của họ không gây ra nhiều khó dễ cho đối thủ. Thậm chí vào phút 61, ở lần hãm thành đầu tiên trong hiệp, Campuchia đã ghi bàn thứ 2 với pha băng xuống đón bóng nhẹ nhàng và đưa bóng qua chân thủ thành Malaysia của Karaka.

Nhưng Malaysia cũng chỉ chịu cảnh bị dẫn bàn đúng 6 phút. Trong một pha bóng lộn xộn vào phút 67, tận dụng việc đối phương theo kèm không dứt khoát, Luqman đã chuyền bóng để Razak xoay người dứt điểm vào góc hiểm khiến Kim Huy bị chôn chân, gỡ hòa 2-2 cho Malaysia.

Ngay sau đó, Malaysia còn uy hiếp khung thành đối thủ bằng pha dứt điểm sệt rất nguy hiểm của Luqman, nhưng bóng đi sát sạt cột dọc. Tỷ số vẫn là 2-2 và Malaysia còn nguyên hy vọng giành 3 điểm bởi hàng thủ đối phương vẫn chơi khá sơ hở.

Càng về cuối trận, hàng thủ Campuchia càng xuống sức, tạo điều kiện cho Malaysia tấn công dồn dập. Phút 74, Razak dứt điểm mạnh mẽ trong vòng cấm, nhưng Kim Huy đã xuất sắc cứu thua.

Thế trận này càng mang tới cơ hội kết liễu trận đấu cho Malaysia. Nhưng sự kiên cường của Campuchia đã khiến họ chùn chân. Phút bù giờ thứ 2, Nik Mat đi bóng rất tốt, mở toang góc sút. Nhưng anh lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc, ném đi cơ hội ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Tỷ số 2-2 được duy trì đến hết trận. Malaysia chấp nhận bị cầm hòa và nếu như Thái Lan thắng Lào, khả năng gần như chắc chắn sẽ xảy ra, thì Malaysia sẽ phải gặp Việt Nam tại bán kết.

MỚI - NÓNG