Có 32 kết quả :

Công trình Panorama Mã Pì Lèng được cải tạo thành điểm dừng chân ngắm cảnh. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

'Xóa tội' cho Panorama Mã Pì Lèng?

TP - Công trình sai phạm Panorama Mã Pì Lèng ồn ào nhiều tháng nay cuối cùng được “giải cứu” ngoạn mục. Không bị dỡ bỏ, cùng lắm chỉ cắt đi một tầng, đề xuất này của chủ đầu tư - nhận được sự hậu thuẫn lớn của tỉnh Hà Giang. 
Toàn cảnh thị trấn Đồng Văn. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Đình chỉ 'siêu dự án' Panorama phiên bản Đồng Văn

TP - UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) vừa đình chỉ công trình “siêu thang máy 102m” cùng tổ hợp nhà hàng, khách sạn trên đỉnh di tích Đồn Cao, nơi có vị trí đắc địa nhất, bao quát toàn cảnh thị trấn phố cổ Đồng Văn và có thể nhìn ruộng bậc thang và cao nguyên đá từ xa.  
Panorama như gai bê tông giữa danh thắng. Ảnh: PV

Thương lấy Mã Pì Lèng

TP - Ngày sương mù, nửa con đèo đong đầy mây bông trắng như biển cả lấp hết tầm nhìn. Nếu đi vào chiều muộn thì có lần được thưởng ngoạn nắng dát vàng lên thành núi, tạo những đường ven óng ả, đẹp ngất ngây...
Đề xuất phá dỡ toàn bộ 7 tầng nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng

Đề xuất phá dỡ toàn bộ 7 tầng nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng

TPO - Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Giang, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang một phần công trình để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch. Toàn bộ 7 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế sẽ bị phá dỡ để cải tạo thành đất trồng cây xanh.
Panorama Mã Pì Lèng xô lệch giá trị di sản. Ảnh: Hoàng Dương

Panorama xô lệch 'Kim tự tháp của người Mèo'

TP - Nằm trên cao nguyên đá, đèo Mã Pì Lèng được xem như một tượng đài về lòng dũng cảm của hàng vạn thanh niên quên mình phá đá mở đường. Mã Pì Lèng còn là “Kim tự tháp của người Mèo”, là thánh địa bất khả xâm phạm cùng những truyền thuyết hào hùng gắn liền sự phát triển của các dân tộc anh em nơi đây.
Mã Pí Lèng

Mã Pí Lèng

TP - Nóng suốt tuần qua trên mạng là cuộc tẩy chay rầm rộ chưa từng có, nhắm thẳng vào cái dãy khách sạn, nhà hàng bê tông lởm khởm, màu mè ngự trên sườn đỉnh Mã Pí Lèng. View phong cảnh kỳ vỹ, trác tuyệt nhất Việt Nam nơi địa đầu Tổ quốc đã bị một kẻ buôn bán nơi ăn chốn ngủ ngồi đè lên. Một công trình ngang nhiên chẳng cần xin phép ai.