'Nữ hoàng nhạc Rock' Ngọc Ánh chia sẻ về 4 lần gặp minh tinh Thẩm Thúy Hằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ca sỹ Ngọc Ánh, “Nữ hoàng nhạc Rock” ở thập niên 90 chia sẻ: Chị đã may mắn được gặp “Người đẹp Bình Dương” Thẩm Thúy Hằng 4 lần trong đời, được trò chuyện thân tình cùng bà. Lần đầu tiên “Nữ hoàng nhạc Rock” thấy minh tinh che mạng bằng chất liệu vải ren màu đen. Những lần sau Thẩm Thúy Hằng để lộ mặt, ngồi bình thản giữa đám đông tiệc tùng.

Lần đầu chị gặp minh tinh Thẩm Thúy Hằng trong hoàn cảnh nào?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Tôi gặp chị khoảng năm 95, lúc đó chị cũng đã lớn tuổi, mặt đã hư rồi. Lúc đó tôi đã nổi tiếng rồi. Nhưng tôi biết tên tuổi của chị từ khi còn nhỏ, tuy chưa bao giờ được xem chị diễn. 8,9 tuổi tôi đã nghe danh “Người đẹp Bình Dương”.

Sau này thành thiếu nữ, tôi thường đạp xe đi ngang qua tiệm ảnh. Ở tiệm đó người ta bày hình chị đội nón lá. Bức hình to như một cái cửa sổ. Ngày nào đạp xe đi ngang tôi cũng mê mẩn. Tôi thích dễ sợ luôn! Sau này tôi có xem chị đóng phim, phim sau giải phóng, tôi quên tên phim, coi trên ti vi.

Đến mãi tận năm 95 tôi mới chính thức gặp chị. Hôm đó hình như chị đi họp mặt một người bạn nào đó rất thân. Chị giấu mặt sau tấm mạng che, như mình đeo khẩu trang ấy. Chiếc mạng rất đẹp, làm tôi liên tưởng mấy nàng ca múa xinh đẹp trong truyện “Ngàn lẻ một đêm”, mạng ren đen, hình tam giác, cũng có dây móc qua tai, che từ trên mũi xuống, đôi mắt chị dán lông mi giả dài, hai bàn tay chị cũng đeo găng ren màu đen luôn. Chị mặc áo rất đẹp, dáng người chị cũng còn rất đẹp, thon thả, cao ráo.

Tôi hát ở một khách sạn lớn, tôi và chị gặp nhau ở cầu thang. Chị nhìn ra tôi liền. Vì chị coi ti vi mà hình ảnh của tôi khi ấy lại phủ sóng toàn quốc. Ban đầu, tôi nhìn chị cứ ngỡ chị là nghệ sỹ múa, vì đường đó là đường của ca sỹ đi ra đi vô, nó nằm bên hông rạp. Chị từ nhà hàng đi ra, giọng chị trầm rất thấp, ấm, nhẹ: Chị chào em Ngọc Ánh. Nghe giọng tôi đoán ngay ra Thẩm Thúy Hằng, vì giọng chị rất đặc biệt, ở tông rất thấp, nhẹ nhàng, êm ái. Chị không hồ hởi mà nói nhẹ nhàng.

Tôi mừng rỡ hỏi thăm: “Em chào chị, chị khỏe không?”. Rồi hai chị em nắm tay nhau, lúc đó tôi mới để ý chị đeo găng tay. Chị nói chị khỏe, chị thích Ngọc Ánh vì Ngọc Ánh rất sáng sân khấu, giọng ca cũng sáng, khỏe: “Chị xem em hát nhiều lắm”, chị chia sẻ bằng giọng nói chậm rãi, dễ thương. Sau đó, chị bảo: “Bây giờ chị phải đi ra phía bên ngoài, có người đón chị”. Tôi nói: “Dạ dạ, em cũng đang chạy sô”.

'Nữ hoàng nhạc Rock' Ngọc Ánh chia sẻ về 4 lần gặp minh tinh Thẩm Thúy Hằng ảnh 1

Thời đỉnh cao của minh tinh Thẩm Thúy Hằng (Ảnh chụp từ màn hình)

Những lần sau chị gặp minh tinh ở đâu, có cách xa về thời gian so với lần gặp đầu?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Cách đây khoảng 10 năm có một bữa tiệc họp mặt, chị Thẩm Thúy Hằng đến dự. Lúc đó chị bỏ mạng che mặt ra rồi. Chị ngồi im một chỗ. Thấy chị, tôi đi tới chào hỏi: “Chị khỏe không? Lâu quá em mới gặp chị”. Chị hỏi: “Ngọc Ánh mới về hả? Chị có nghe Ngọc Ánh đi nước ngoài phải không?”. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, đủ thứ chuyện trên đời, trong khi trò chuyện tay vẫn trong tay. Chị vỗ vỗ tay tôi và khen: “Cái con bé này nó vui ghê”.

Cách đây 6 năm tôi cũng tham dự 2 buổi tiệc thì đều gặp chị Thẩm Thúy Hằng. Chị ăn chay nên tôi mới hỏi: “Chị ơi chị ăn gì em bưng vào cho chị nghe?”. Chị nói: “Cảm ơn Ánh, chị ăn chay”. “Chị ăn chay em đi lấy đồ chay cho chị?”, tôi đề nghị. Chị từ chối: “Chị không ăn nhiều. Chị cũng đã ăn rồi. Em ngồi đây nói chuyện với chị, không cần lấy đồ ăn cho chị đâu”.

'Nữ hoàng nhạc Rock' Ngọc Ánh chia sẻ về 4 lần gặp minh tinh Thẩm Thúy Hằng ảnh 2

Biểu tượng nhan sắc trước 1975 - minh tinh Thẩm Thúy Hằng

Những lần gặp sau minh tinh đều tháo mạng che mặt. Theo chị, vì sao?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Chị ấy đã bỏ mạng che từ 10 năm trước. Chị nói, chị tu và đã giác ngộ, rằng: Chuyện nhan sắc này kia không thành vấn đề đáng quan tâm nữa. Hồi năm 94-95 chị Hằng đeo hột xoàn nhiều lắm. Nhẫn rồi dây chuyền, váy áo sang trọng lắm. Cách đây 10 năm tôi gặp lại, thấy chị không đeo trang sức, chị bỏ mạng che ra.

Trong mắt chị, chân dung minh tinh thế nào?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Một người phụ nữ hoàn hảo, đỉnh của đỉnh. Chị ấy có dáng người cao ráo, đẹp. Chị lấy hết cái đẹp trong thiên hạ, không cho ai đẹp hết trơn. Chị có giọng nói rất ấm áp, truyền cảm, nhân từ sâu lắng. Về nghề nghiệp chị là số 1. Về đời riêng, chị có hôn nhân viên mãn, với người chồng rất mực yêu chiều. Nhưng thôi, đó là chuyện riêng chị kể cho tôi, tôi xin giữ lại cho riêng mình. Cũng như những bức ảnh kỷ niệm chụp cùng chị, tôi xin phép không công khai

'Nữ hoàng nhạc Rock' Ngọc Ánh chia sẻ về 4 lần gặp minh tinh Thẩm Thúy Hằng ảnh 3

"Nữ hoàng nhạc Rock" trong tang lễ minh tinh Thẩm Thúy Hằng

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.