Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu

TPO - Mùng 4 Tết, nhiều nông dân ở tỉnh Bắc Giang đã hồi hởi xuống đồng chuẩn bị cho mùa vụ mới. Những ngày đầu năm, thời tiết thuận lợi cho việc làm nông nghiệp nên nông dân thêm phấn khởi.
Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 1

Sáng sớm mùng 4 Tết, nông dân ở xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đã hồ hởi xuống đồng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 2

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại một cánh đồng ở xã Tiên Sơn, hàng trăm nông dân làm đất để trồng lạc. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 3

Anh Dương Văn Kha, 50 tuổi, ở thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơ vui vẻ cho biết, ngày mùng 4 Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình anh trồng lạc đầu năm. Anh mong muốn, ngày đầu xuống đồng đem lại may mắn cho cả năm. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 4

Gia đình anh Kha có hơn chục người xuống đồng ngày mùng 4 Tết. Nhà anh Kha trồng hơn 1 sào lạc. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 6

Xe máy của nông dân Bắc Giang đi làm ngày đầu năm để kín hai bên đường. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 7

Nhiều trẻ em cũng theo bố mẹ xuống đồng ngày mùng 4 Tết, tạo không khí vui tươi, đầm ấm. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 8

Một nông dân ở Bắc Giang đã có tuổi cũng xuống đồng ngày đầu năm. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 9

Một nông dân tranh thủ lúc giải lao hút thuốc lào trên cánh đồng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 10

Chị Đỗ Thị Xuyến, 40 tuổi, ở xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) chia sẻ, gia đình chị đi trồng lạc ngày mùng 4 Tết, với ước mong vụ mùa bội thu. Chị đang làm công nhân. Tranh thủ ngày nghỉ Tết, chị phụ giúp gia đình làm nông. Gia đình chị làm hơn 1 mẫu ruộng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 11

Một nông dân đang gieo hạt lạc xuống ruộng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Nông dân hồ hởi xuống đồng đầu năm mới, ước mong vụ mùa bội thu ảnh 12

Nhiều nông dân Bắc Giang chia sẻ, ngày đầu xuống đồng thời tiết thuận lợi, báo hiệu mùa màng bội thu. Ảnh: Nguyễn Thắng.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.