Nối mi: Càng làm đẹp, càng nhanh trụi

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Nối mi, nhuộm lông mi để được đẹp hơn, trẻ trung hơn. Đây là cách làm đẹp này vừa tốn kém vừa có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến mắt và lông mi.

Mất tiền vì lời dỗ ngọt

Sau khi đứa thứ hai nhà chị Huệ Chi (Q.5, Tp.HCM) tròn 3 tuổi, hai vợ chồng chị nghe lời ông bà nội, cho cả hai đứa về quê để rảnh rang dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Vì có nhiều thời gian hơn nên chị Huệ Chi nhanh chóng tìm lại thú vui chăm sóc cho cơ thể và làm đẹp cho bản thân. Một lần, ra quán gội đầu ở tiệm làm tóc gần nhà, chị thấy họ đang dính những sợi lông mi lên mắt một khách hàng chừng ngoài 40 tuổi.

Chị Huệ Chi rất tò mò vì xưa nay hàng mi thưa thớt và ngắn củn vẫn là điểm khiến chị vẫn không hài lòng nhất trên khuôn mặt. Đến khi họ nối mi xong cho vị khách hàng kia, chị mới được tận mắt chiêm ngưỡng thành quả của công nghệ nối mi. Nhìn hàng mi dài, đen láy và cong vút mà chị ao ước. Đôi mắt chị mà có hàng mi thế kia thì khỏi phải nói, trông sẽ trẻ ra cả chục tuổi, khéo còn làm ối anh ngưỡng mộ nữa ấy chứ. Tuy vẫn còn lăn tăn, phân vân nhưng chị Huệ Chi cũng nhanh chóng rút hầu bao để “tậu” một hàng mi cong như mơ ước. Các cô nhân viên gội đầu ăn nói rất có duyên, cô nào cũng đảm bảo nên chị Huệ Chi “quyết” luôn để còn kịp giờ về nấu cơm cho chồng.

Tuy đã ngoài 40 nhưng chị Mai Thanh (Đông Anh, Hà Nội) vẫn còn mặn mà, xuân sắc, lại làm công việc thường xuyên phải ngoại giao, trang điểm là điều không thể thiếu. Mỗi lần trang điểm chị rất bực mình vì bộ lông mi ngắn ngủn, thiếu thiện cảm của mình, chuốt mascara thì rất ngại mỗi lần tẩy trang, mà chị thì không thể để đôi mắt “trống hơ trống hoác” như vậy được. Mới đây, nghe cô con gái mách nước chị nên đi nối mi để đỡ phải dùng mascara mà vẫn có được hàng mi hoàn hảo.

Nghe con gái nói, chị Thanh Mai chỉ phải chịu khó nằm im chừng 2 tiếng để họ gắn từng sợi mi giả lên mí mắt, giá thành rất mềm, khoảng vài trăm ngàn đồng, chị sẽ có hàng mi đẹp chừng 3-4 tháng, sau đó, đến cửa hàng “dặm” lại để bổ sung những sợi mi đã rụng là lại có bộ mi ưng ý... Chiều hôm đó, cả 2 mẹ con chị Thanh đến luôn hàng làm tóc gần nhà để nối mi. Tối hôm đó, đến chồng chị cũng phải ngạc nhiên, vì mỗi lần vợ chớp chớp là khuôn mặt lại sáng bừng lên như thiếu nữ e thẹn… Chị Thanh thì hài lòng khỏi nói…

Mang tật… vì kém hiểu biết

Chị Huệ Chi còn chưa kịp quen với những lời khen ngợi với hàng mi cong vút thì đã phát hoảng, vì mỗi ngày cả mi thật lẫn mi giả cứ theo nhau rụng xuống tới tấp. Một thời gian ngắn sau, lông mi trên mắt chị Huệ Chi chả còn sợi mi nào, kể cả mi giả lẫn mi thật. Nhìn đôi mắt “trống trải” mà chị Huệ Chi buồn phát khóc, chị mang ra bắt đền cửa hàng làm tóc lần trước nối mi, sau một hồi động viên, an ủi lẫn dọa dẫm, họ kết luận lại là do cơ địa chị không hợp với kiểu làm đẹp này chứ không phải tại họ làm ăn cẩu thả, vì dẫn chứng là có rất nhiều người làm mà có ai bị rụng hết lông mi như chị đâu. Sau cùng, họ lại nịnh nọt để chị bỏ tiền nối mi thêm lần nữa nhưng chị chẳng dám. Để đôi mắt như vậy thì trông rất phản cảm, nên chị Huệ Chi đành gắn mi giả cả ngày. 

Chị Huệ Chi ngày nào cũng cầu trời, khấn phật để hàng mi - dù có ngắn ngủn và thưa thớt như trước đây sớm mọc trở lại để chị không phải khổ sở mỗi lần gắn mi giả, mà lời thỉnh cầu mãi chưa được toại nguyện.

Chị Mai Thanh thì mới chớp chớp với chồng được mấy lần, còn chưa kịp ra đường khoe ai thì đến tối đã cảm thấy mắt có vẻ sưng lên, hai mắt đỏ ngầu, cộm và rất ngứa ngáy. 

Dù thợ nối mi đã cảnh báo là phải mất 24 tiếng keo dán mi mới khô hoàn toàn, chị không được dụi mắt hoặc làm nước rơi vào mắt nhưng sự ngứa ngáy khiến chị quên hết lời dặn. Hết dụi mắt, chị lại lấy khăn mặt lau lau, day day để mắt đỡ đau, sau cùng, không chịu được, chị lấy nhíp nhổ bỏ những sợi mi vừa gắn vào mắt. 

Vì lớp keo gắn rất chặt nên mỗi lần nhổ được một sợi là chị lại đau điếng cả người, nước mắt nước mũi tèm lèm… Sáng hôm sau ngủ dậy, mắt chị sưng to, thậm chí không thể mở được mắt ra, chồng chị phải vội vàng đưa vợ đến Bệnh viện Mắt trung ương để khám. Bác sỹ kết luận chị bị phù kết mạc phải nằm viện điều trị kháng sinh và theo dõi.

Muốn đẹp phải hết sức cẩn trọng

Theo BS. Hà Vân Anh (Nguyên bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, bác sĩ phụ trách Thẩm mỹ viện Bác sĩ Vân Anh): Phương pháp làm đẹp nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, nối mi có thể giúp bạn có đôi mắt đẹp hơn nhưng cũng có thể khiến đôi mắt bạn gặp nạn.

Như trường hợp của chị Huệ Chi, có thể chị sẽ phải dùng mi giả cả đời, vì việc nối mi bằng các loại sợi nhận tạo hoặc các loại keo dán kém chất lượng có thể dẫn đến tổn thương các nang lông, làm chậm, thậm chí khiến quá trình phát triển lông mi bị ngưng trệ hoàn toàn.

Còn trường hợp của chị Mai Thanh, các bác sĩ có thể dễ dàng nhận ra việc chị là người có cơ địa dễ bị dị ứng. Với những người có cơ địa nhạy cảm thì có thể bị dị ứng với bất kỳ thứ gì lạ, mắt dễ bị phù nề, thậm chí viêm giác mạc, để lâu có thể dẫn đến mù mắt.

Khi chúng ta quyết định “tân trang” cho hàng lông mi, cần phải hết sức cẩn trọng trong việc chọn lựa mi giả, keo dán và nơi để nối mi vì với những sản phẩm kém chất lượng và những nơi nối mi không có uy tín, chúng ta có thể dễ dàng bị nhiễm độc nang lông, khiến các sợi mi thật bị mất chất dinh dưỡng, gián đoạn tuần hoàn lông mi, gây rụng lông mi nhất thời hoặc vĩnh viễn. 

Chưa kể đến việc, sau khi nối mi, phải hạn chế đưa nước lên khu vực này, việc vệ sinh kém cũng làm tăng nguy cơ khiến mắt có thể bị viêm ngứa do nấm, bạn còn có nguy cơ mắc các bệnh khác như: viêm bờ mi do cầu khuẩn, ký sinh trùng...

Theo bác sĩ Vân Anh, tốt nhất, bạn không nên “tân trang” cho hàng mi vì nó vừa làm hại mi, vừa làm hại mắt. Nếu muốn đẹp, chỉ nên dùng mi giả trong thời gian ngắn và nên mua mi giả và keo dán đảm bảo chất lượng. Sau khi dùng xong cần tẩy trang kỹ càng, sạch sẽ để loại bỏ các hóa chất, hoặc bụi bặm có thể chui vào mắt. 

Trong trường hợp sau khi nối mi cảm thấy mắt ngứa ngáy, đỏ ngầu hoặc cộm mắt… cần đi khám bác sĩ ngay lập tức để tránh tổn thương cho giác mạc.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG