Nói lời sau cùng: ‘Em gái’ xin giảm án cho cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nói lời sau cùng, Nguyễn Thị Thanh Hằng, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky xin được giảm án cho cựu PGĐ Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. “Nếu anh Tuấn không được giảm án, thì những ngày anh Tuấn bị giam xin cộng vào bản án của bị cáo để anh ấy được trở về với gia đình”- bị cáo Hằng nói.
Nói lời sau cùng: ‘Em gái’ xin giảm án cho cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (ảnh nhỏ).

Sáng 22/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”. Trước khi nghị án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng nhận thức sâu sắc sai lầm của bản thân và rất ăn năn hối cải. Theo bị cáo Hằng, doanh nghiệp của bị cáo tổ chức được nhiều nhất 109 chuyến bay và đưa được 30 nghìn công dân về nước.

Do đó, bị cáo nghĩ rằng càng đưa nhiều người dân về nước thì tội càng nặng, bởi việc đưa hối lộ tỷ lệ với chuyến bay. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho doanh nghiệp của bị cáo và các doanh nghiệp khác cả về công, về tội.

Bị cáo Hằng cho rằng, bản thân đã giúp được cơ quan điều tra mở rộng vụ án ở các bộ, ban, ngành và kết thúc tại phiên toà ngày hôm nay. Bị cáo mong muốn những người ra tự thú sẽ được hưởng sự khoan hồng.

“Bị cáo xin cho anh Nguyễn Anh Tuấn vì đã đưa anh ấy vào vòng lao lý. Nếu anh Tuấn không được giảm án, thì những ngày anh Tuấn bị giam xin cộng vào bản án của bị cáo để anh ấy được trở về với gia đình”- bị cáo Hằng nói.

Cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp bị truy tố về hành vi đưa hối lộ, bị cáo Lê Hồng Sơn là người có mức đề nghị cao nhất. Tương tự bị cáo Hằng, Sơn nói về tình tiết tự thú và hợp tác với cơ quan điều tra.

“Ai tự thú và tích cực hợp tác điều tra thì số tiền càng nhiều và tội càng nặng khiến bị cáo rất băn khoăn. Bị cáo và bị cáo Hằng chỉ nhận tình tiết tự thú ở lần thứ 2 trong khi vụ án này sáp nhập làm 1 và quy số tiền tổng thể. Mong HĐXX xem xét tính đến các tình tiết xuyên suốt từ đầu đến cuối” - bị cáo Sơn bày tỏ.

Bị cáo Sơn nói thêm về việc xây dựng giá thành bán ra đối với doanh nghiệp, nếu bán được trên 80% là hoà vốn, đủ 100% là lãi được 20% trước thuế và chưa trừ các chi phí, nếu không bán được 80% thì doanh nghiệp lỗ.

“Nếu hành vi đưa hối lộ chỉ xin được giấy phép nhưng chưa khẳng định được là có lãi và có tiền luôn được. Trong vụ án này, doanh nghiệp vừa vi phạm vừa là bị hại, là nạn nhân cơ chế xin cho, văn hoá phong bì cộng với sự thiếu hiểu biết pháp luật….” - bị cáo Sơn chia sẻ.

Theo bị cáo Sơn, từ ngày khởi tố đến nay là hơn 500 ngày, ngày nào bị cáo cũng hối hận, dằn vặt về hành vi vi phạm của mình. Bị cáo cho rằng trước khi bị khởi tố, bản thân là công dân tốt có trách nhiệm gia đình, xã hội, với hơn 100 cán bộ nhân viên công ty, đóng thuế cả trăm tỷ đồng.

Từ khi vụ án xảy ra đến nay, bị cáo mong muốn HĐXX có bản án công tâm, mang tính nhân văn, giáo dục, răn đe hơn là bản án trừng phạt, bản án để cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài. Để bị cáo quay về gia đình, làm công việc phát triển xã hội, có thời gian chăm sóc mẹ già 88 tuổi trong tình cảnh "thập tử nhất sinh".

"Bị cáo xin cúi đầu nhận tội và vô cùng hối lỗi" - bị cáo Sơn nói lời sau cùng.

Đến 10h cùng ngày, kết thúc phần nói lời sau cùng của các bị cáo. Chủ toạ phiên toà cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 28/7 tới đây.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.