Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng

TPO - "Chúng tôi làm việc theo ca, từ 7h đến 11h, nghỉ trưa ăn uống xong là 13h vào làm lại. Trời Đà Nẵng cả tuần qua nóng kinh khủng, phơi mình giữa nắng muốn lả người, nhiều hôm nuốt không trôi cơm", anh Nguyễn Hòa chia sẻ. 
Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 1

Anh Nguyễn Hòa (quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) - công nhân thi công đường 2/9 (quận Hải Châu) chia sẻ: "Chúng tôi làm việc theo ca, từ 7h đến 11h, nghỉ trưa ăn uống xong là 13h vào làm lại. Trời Đà Nẵng cả tuần qua nóng kinh khủng, phơi mình giữa nắng muốn lả người, nhiều hôm nuốt không trôi cơm". Ảnh: Thanh Hiền.

Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 2

Công nhân lắp dựng sân khấu tại công viên biển Đông đội mũ, trùm kín mặt dưới thời tiết gần 40 độ. Nhiệt độ ngoài trời đo được còn cao hơn.

Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 3Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 4

Chống chọi với "chảo lửa" khi làm việc ngoài trời, nhân viên một nhà hàng ven biển phải dùng ô đội đầu thay cho mũ. Theo các nhân viên, do đặc thù phục vụ du khách tắm nắng, ăn uống trên bãi cát nên họ phải ra ngoài trời liên tục. Mọi người phải dùng ô đội đầu để vừa có tán che rộng, vừa tiện lợi khi làm việc.

Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 5

Từ 5h sáng, trời Đà Nẵng đã nắng và nóng dần lên. Người dân ra đường trùm bịt kín mít.

Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 6Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 7Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 8Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 9

Những người giao hàng chạy xe hàng tiếng đồng hồ ngoài trời quá vất vả vì nắng nóng. "Làm nghề này không chọn được giờ giấc, người ta cần lúc nào phải chạy lúc đó thôi. Mình muốn dậy sớm chở hàng tới cũng không được vì cửa hàng chưa mở cửa. Nhiều bữa chạy nắng suốt, mắt tôi xoàng đi phải tấp vô gầm cầu núp bóng mát một hồi đã mới chạy tiếp được", anh Văn Phúc, một người giao hàng bánh kẹo kể.

Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 10

A Vũ (17 tuổi, quê Kon Tum) rùng mình với cái nắng của Đà Nẵng. Vũ kể theo các anh xuống đây làm, một ngày làm 8 tiếng dưới trời nắng nóng, trừ tiền ăn, trọ, Vũ được trả công 300.000 đồng.

Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 11

Công nhân mệt bơ phờ, tranh thủ ngồi nghỉ lấy sức sau nhiều giờ lao động dưới nắng gắt.

Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 12Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 13
Chị Nguyễn Thị Quỳnh (quê Gia Lai) xuống Đà Nẵng làm gần một tuần qua. Công việc của chị là tưới hàng cây mới trồng trên đường 2/9. Những cây thấp dưới mặt đất tưới dễ, nhưng hàng dừa cao,chị phải ngẩng đầu với tay xịt nước, hứng trọn ánh mặt trời chói chang. Đứng giữa trời tưới khoảng 2 tiếng đồng hồ, người chị ướt sũng mồ hôi như vừa tắm xong.
Nhọc nhằn ngược xuôi mưu sinh ở ‘chảo lửa’ Đà Nẵng ảnh 14

Cơm có thể quên ăn nhưng không ai quên mang nước khi lao động chân tay giữa chảo lửa.

Tin liên quan