Google News

Nhờ cơn ốm thập tử nhất sinh của chồng, vợ mới biết bí mật khủng khiếp

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nhưng thôi cô ạ, bây giờ chồng cô một sống, một chết với căn bệnh tim nặng nề của mình, cô cũng không nên gợi chuyện ra lúc này làm gì. Tất cả thời gian này hãy dành để chăm sóc, để níu giữ chồng lại với gia đình.

Tôi cũng sốc và thật sự ngỡ ngàng trước câu chuyện "Sốc với bí mật chồng giữ kín 10 năm trong ví…éo le của cô. Không thể ngờ được một người đàn ông luôn sống mực thức,  chỉn chu, một thầy giáo với cương vị là tổ trưởng bộ môn văn của trường cấp II, một người chồng, người cha của ba cô con gái luôn thương yêu chăm sóc vợ con mà lại có một cuộc sống thứ hai đầy bí ẩn và dữ dội đến thế.

Nhưng thôi cô ạ, bây giờ chồng cô một sống, một chết với căn bệnh tim nặng nề của mình, cô cũng không nên gợi chuyện ra lúc này làm gì. Tất cả thời gian này hãy dành để chăm sóc, để níu giữ chồng lại với gia đình.

Cô và 3 đứa con gái nhỏ bé của cô vẫn còn cần đến sự có mặt của một người đàn ông trong nhà. Nếu Trời cho chồng cô khỏe mạnh trở lại, tôi nghĩ chắc chắn chồng cô sẽ có câu trả lời, có sự giải thích chuyện riêng tư của anh ấy thôi.

Đến lúc ấy nếu xét thấy quan hệ của chòng với cô người đàn bà ở quê và đứa con trai chung của họ là có lí do bất khả kháng, và suốt 10 năm nay, anh ấy vẫn làm tròn trách nhiệm là người trụ cột trong gia đình, kể cả tình cảm và vật chất với cô và các con gái thì cô cũng nên tha thứ cho chồng.

Còn nếu như vì cô không thể đẻ được con trai mà anh ấy làm như vậy thì cô hãy chấm dứt mối quan hệ với con người trọng nam khinh nữ, không chung thủy đó. Hãy dũng cảm chấp nhận mọi biến cố trong cuộc sống để có đủ nghị lực nuôi các con cô nhé. Chúc cô may mắn!