Nhiều người xót xa kể lại việc bé 5 tuổi rơi từ tầng cao chung cư

0:00 / 0:00
0:00
Khu vực tòa chung cư nơi xảy ra sự việc.
Khu vực tòa chung cư nơi xảy ra sự việc.
TPO - Sau khi xảy ra vụ việc cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư ở Hà Nội xuống tử vong, nhiều người dân tại khu vực trên vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

Liên quan đến vụ việc bé 5 tuổi rơi từ tầng cao chung cư tử vong, sáng 2/7, ông T. bảo vệ tòa chung cư Vinaconex 1, kể lại sự việc, khoảng 11h ngày 1/7, trong lúc làm nhiệm vụ trông thấy người đàn ông bế cháu bé hoảng hốt gọi mọi người.

"Tuy nhiên, khi được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, cháu bé tử vong" - nam bảo vệ tòa chung cư nói.

Còn theo nữ nhân viên lễ tân, trước khi xảy ra sự việc nhân viên kỹ thuật của tòa nhà A1 phát hiện cháu bé đi lạc tại thang bộ tầng 9 nên đã đưa xuống tầng 1. Sau khi thông báo cho gia đình, bố cháu bé ở tầng 11 xuống đón con.

Đến khoảng 10h45, bố cháu bé xuống tầng 6 họp. Sau 15 phút, người bố phát hiện con đã rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3 của tòa nhà.

“Khi đợi bố xuống đón ở tầng 1, cháu rất ngoan. Sự việc xảy ra khiến ai cũng xót xa thương cháu bé” – nữ nhân viên lễ tân chia sẻ.

Nữ nhân viên lễ tân cho biết, tối qua về nhà không thể chợp mắt nổi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra.

Được biết, bố mẹ cháu bé còn rất trẻ, có 1 người con. Gia đình cũng mới chuyển đến đây sinh sống khoảng 1 tuần.

Sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng phường Trung Hòa đã tới thăm hỏi, đưa cháu bé về quê ở tỉnh Phú Thọ để an táng.

Trước đó, trưa ngày 1/7, tại toà chung cư Vinaconex 1 (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội), người thân trong gia đình phát hiện bé 5 tuổi sống tại tầng 11 toà chung cư rơi xuống khu vực sân văn phòng của một công ty ở tầng 3.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG