Nhất sư

Nhất sư
TP - Mấy hôm nay hai vợ chồng mình thay nhau sa luân chiến vận động con gái thi vào sư phạm. Mắt ngấn nước, nó bảo, bố mẹ ép con thì con chấp nhận làm... cá ươn!

-Làm cá ươn là cớ làm sao?

-Chát chít nó quen kiểu nói tắt ông ạ. Câu của các cụ là Cá không ăn muối cá ươn/ Không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư ấy mà!

-Mà này sao vợ chồng cậu lại quyết sống mái ép con vào sư phạm thế? Ngày trước cậu chả nghe Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm à? Còn thời nay, người ta bảo mọi thứ đều lên giá chỉ có ngành sư phạm là xuống giá thôi sao?

-Ngắn nghĩ quá! Chạy theo phong trào, đua theo ngành hot thì khác chi hớt váng. Phải nhìn xa trông rộng mới đoán định được cơ hội cậu ơi! Thử hình dung, xã hội không có giáo dục sẽ đi về đâu? Các cụ cũng từng dạy, tôn sư trọng đạo, ai dám bảo sai?

-Điều cậu nói đâu phải bây giờ mọi người mới biết. Vậy còn nguyên do nào nữa khiến vợ chồng cậu bắt con ăn mặn đến vậy?

-Á, à, lại học kiểu nói tuổi teen đấy phỏng? Tiết lộ cậu chuyện này nhé, thành phố ta sắp xây 13 tòa tháp, mỗi tòa trên dưới 50 tầng. Điều hấp dẫn là họ chẳng bố trí mét vuông nào cho trường học cả. Thế nên, tương lai muốn học thì phải rước gia sư, trò nào cô đấy dạy tại gia thôi! Lúc đó lên tầng 50 hét giá giữa trời có phải là nhất sư phạm không nào?

-???

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG