Nhắn tin cho anh nhờ chăm sóc bố mẹ rồi nhảy cầu tự sát

Nhiều người hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử.
Nhiều người hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử.
TPO - Nhận được tin nhắn của em trai, anh Chấn nghi chuyện chẳng lành nên vội vã chạy ra cầu để kiểm tra nhưng không kịp...

Sáng 9/7, hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập ở cầu 14, ranh giới giữa xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để theo dõi cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể một nam thanh niên nhảy cầu tự tử.

Nạn nhân được xác định là anh Nông Thành Đạt, 24 tuổi, trú xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, làm nghề phục xe.

Anh Nông Quốc Chấn-anh trai của Đạt cho biết: Khoảng 22h ngày 8/7, anh nhận được tin nhắn của Đạt. Trong tin nhắn này, Đạt nhờ anh Chấn chăm sóc bố mẹ.

Nghi chuyện chẳng lành, anh Chấn chạy ra cầu 14 để kiểm tra nhưng không kịp. Đạt đã nhảy nước tự sát.

"Đọc tin nhắn xong, tôi hốt hoảng chạy ra cầu. Tại đó, tôi chỉ thấy đôi dép và điện thoại của em trai để trên mặt cầu. Tôi hô hoán mọi người đến hỗ trợ tìm kiếm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thi thể em trai", anh Chấn nói.

Trước đó, gia đình thấy Đạt có vẻ buồn nhưng anh này không chia sẻ tâm sự với mọi người.

Dù huy động 4 - 5 thuyền và mời những người có kinh nghiệm vớt xác trên sông lâu năm nhưng đến trưa ngày 9/8, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

MỚI - NÓNG