Nhạc sĩ Quốc Dũng tài hoa, đa tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhạc sĩ Quốc Dũng - tác giả ca khúc “Bài ca Tết cho em", "Đường xưa" - qua đời ở tuổi 72. Ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 24/9 tại nhà riêng. Với khán giả ông là một nhạc sĩ tài hoa, đa tình, với đồng nghiệp, hậu bối, ông luôn là người dịu dàng, điềm đạm.

Tài hoa, đa tình

Nhạc sĩ Quốc Dũng là một trong những tên tuổi nổi bật của làng nhạc Việt Nam, ông sáng tác hàng trăm ca khúc với nhiều thể loại khác nhau và hòa âm cho hàng nghìn bài hát từ nhạc quê hương, bolero đến nhạc trẻ…

Những năm thập niên 1970, 1980 là thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp sáng tác khi ông cho ra đời hàng chục ca khúc nổi tiếng, bắt kịp xu hướng và đưa nhiều ca sĩ tới đỉnh cao sự nghiệp.

Nhạc sĩ Quốc Dũng tài hoa, đa tình ảnh 1

Quốc Dũng là nghệ sĩ tài hoa và đa đình nên Bảo Yến không tránh khỏi nhiều lúc buồn phiền.

Nhạc sĩ tên đầy đủ Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1951 tại Thái Lan. Năm 1954, khi lên ba, ông cùng gia đình trở về Việt Nam. Năm 10 tuổi, Quốc Dũng theo học tại trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Năm 16 tuổi ông tốt nghiệp thủ khoa môn nhạc pháp Tây phương. Sau khi đỗ Tú tài 2, Quốc Dũng vào học tại Viện Đại học Vạn Hạnh.

Là một nghệ sĩ đa tài với khả năng sáng tác, biểu diễn và sử dụng thuần thục mandolin, guitar, piano, trống, bass, keyboard, organ… Quốc Dũng được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc trẻ thời đó.

Nhạc sĩ Quốc Dũng tài hoa, đa tình ảnh 2

Nhạc sĩ Quốc Dũng (ngoài cùng bên phải, hàng thứ nhất) là thành viên của ban nhạc Tuổi xanh.

Bản nhạc không lời Em đã thấy mùa xuân chưa được Quốc Dũng viết khi ông mới 11 tuổi. Đây là bản nhạc đầu tiên do ông sáng tác. Đến năm 17 tuổi, ông mới hoàn chỉnh bản nhạc và chuyển đó thành ca khúc với những ca từ như "Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau...".

Sau đó, ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Mai, Đường xưa, Cơn gió thoảng, Chuyện ba người, Còn mãi nơi đây, Điệp khúc mùa xuân...

Nhạc sĩ Quốc Dũng tài hoa, đa tình ảnh 3

Quốc Dũng từng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất với vai nam chính trong phim Trường tôi của đạo diễn Lê Dân.

Bên cạnh sự thành công trong lĩnh vực sáng tác, ông còn được biết đến với vai trò ca sĩ. Thời kỳ đó Quốc Dũng và Thanh Mai là một cặp song ca nổi tiếng của nhạc trẻ phía Nam nhờ sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Quốc Dũng còn thử sức với lĩnh vực diễn xuất, năm 1973 ông từng đóng vai nam chính trong bộ phim Trường tôi của đạo diễn Lê Dân.

Nhắc đến nhạc sĩ Quốc Dũng không thể không nhắc đến danh ca Bảo Yến - người vợ và cũng là nguồn cảm hứng trong nhiều sáng tác của ông. Bảo Yến là người thể hiện trọn vẹn nhất những ca khúc của chồng.

Quốc Dũng lập gia đình lần đầu vào năm 1974 nhưng chỉ sáu năm sau thì cuộc hôn nhân này tan vỡ. Sau đó, công việc sáng tác chững lại. Mãi đến năm 1986, sau khi Hoang vắng được phát hành, Quốc Dũng liên tiếp cho ra đời hàng chục tác phẩm mới. Đây cũng là thời điểm Quốc Dũng gặp và yêu Bảo Yến. Thời điểm đó, các ca khúc của Quốc Dũng được đón đợi. Gần như tất cả bài hát ông viết ra đều được lan tỏa ngay lập tức.

Nhạc sĩ Quốc Dũng tài hoa, đa tình ảnh 4

Nhạc sĩ Quốc Dũng và danh ca Bảo Yến cùng hai người con trai Bảo Châu, Khải Ca.

Tuy nhiên dù hết mực yêu vợ nhưng Bảo Yến từng thẳng thắn nói về sự đào hoa, đa tình của chồng khiến cuộc hôn nhân gặp sóng gió. Họ từng ly thân một thời gian nhưng sau đó gương vỡ lại lành, vun vén cho gia đình có hai cậu con trai. Ca sĩ Bảo Châu và ca sĩ Khải Ca cũng định hình sự nghiệp nghệ thuật riêng.

Dịu dàng, điềm đạm

Sau thời gian sức khỏe bị suy yếu vì nhiều chứng bệnh, nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời lúc 9h sáng 24/9, hưởng thọ 72 tuổi. Ông ra đi trong vòng tay ca sĩ Bảo Yến sau cơn ho bất ngờ. Trước đó, vào năm 2013, nhạc sĩ Quốc Dũng từng bị tai nạn giao thông nguy kịch khiến sau đó sức khỏe ông dần suy giảm.

Nhạc sĩ Quốc Dũng tài hoa, đa tình ảnh 5

Nhạc sĩ Quốc Dũng nổi tiếng với tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm như một quý ông.

Ca sĩ Ngọc Châm bàng hoàng khi hay tin nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời. Cô bày tỏ sự tiếc thương khi nền âm nhạc mất đi một nghệ sĩ tài hoa. Nữ ca sĩ cho biết nhiều lần cộng tác với gia đình nhạc sĩ Quốc Dũng.

“Tôi luôn ấn tượng về nhạc sĩ Quốc Dũng bởi vẻ điềm đạm, hiền lành của anh. Cách anh cư xử luôn dịu dàng, nhẹ nhàng như một quý ông. Khi nói về âm nhạc anh tỉ mỉ giải thích từng chút một”, nữ ca sĩ chia sẻ. Cô cũng tiếc nuối vì không thể gặp mặt nam nhạc sĩ lần cuối trước khi ông ra đi.

Nhạc sĩ Nguyễn Hà khẳng định giữa những năm 1980, khắp các con đường đến hẻm nhỏ Sài Gòn vang những câu hát: “Tết nay em không thèm may áo mới...”, “Hãy hát đi em ru mây hạ về...” với những âm sắc nhạc cụ điện tử mới lạ.

“Đó là lần đầu tiên tôi nghe danh nhạc sĩ Quốc Dũng. Ấn tượng trong tôi là người nhạc sĩ này rất hiện đại, hấp dẫn một thằng con nít đang học nhạc”, nhạc sĩ Nguyễn Hà chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Dũng tài hoa, đa tình ảnh 6

Những năm 1980, 1990 các ca khúc của nhạc sĩ Quốc Dũng vang lên ở khắp nơi từ đường lớn đến ngõ nhỏ ở Sài Gòn.

Đến đầu những năm 1990, nhạc sĩ Nguyễn Hà có dịp thu âm tại phòng thu riêng của nhạc sĩ Quốc Dũng. “Trái ngược với lo lắng về nhạc sĩ khó khăn, khắt khe ông lại rất nhẹ nhàng. Ông hướng dẫn đơn giản nhưng rõ ràng, dứt khoát. Tại đây tôi phát hiện rằng ông sử dụng dàn máy cassette phổ biến nhất trong các gia đình lúc đó để làm loa kiểm âm”, nhạc sĩ Nguyễn Hà nhớ lại.

Không chỉ gây ấn tượng với đàn em với tính cách dịu dàng, điềm đạm, nhạc sĩ Quốc Dũng cũng răn dạy anh về tư duy làm nhạc luôn phải đặt khán giả, người nghe lên hàng đầu.

“Bài học này cho tôi tư duy làm gì cũng luôn để ý khán giả, để ý người nghe và luôn quan tâm người nghe sẽ nghe như thế nào. Mong rằng kinh nghiệm này từ ông sẽ còn được thêm nhiều người biết và gặt hái được kết quả tiếp theo trên cuộc đời này”, nhạc sĩ Nguyễn Hà cho biết.

Ca sĩ Bảo Yến - vợ nhạc sĩ Quốc Dũng - thông báo gia đình không nhận vòng hoa và phúng điếu. Trưa 25/9, gia đình tiễn biệt và đưa linh cữu nhạc sĩ đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa.
MỚI - NÓNG