Người lao động khó khăn xúc động vì được đi xe miễn phí về quê đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Họ là những lao động tự do, thu nhập thấp, mong muốn về quê đón Tết sum vầy như một ước mơ xa vời. Thế nhưng năm nay, thành phố đã tặng những tấm vé nghĩa tình, chuyến xe mùa xuân hoàn toàn miễn phí để đưa lao động tự do về tận nhà.

Sáng sớm 4/2, tại Cung Văn hóa Lao Động TPHCM, những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân, lao động tự do, người khó khăn về quê đón Tết do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức đã sẵn sàng khởi hành.

Người lao động khó khăn xúc động vì được đi xe miễn phí về quê đón Tết ảnh 1

Từ sáng sớm, nhiều gia đình công nhân, lao động tự do ở TPHCM đã hân hoan lên chuyến xe về quê đón Tết hoàn toàn miễn phí do LĐLĐ TPHCM tổ chức

Gần 13 năm chưa về quê ở Yên Bái mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chị Nguyễn Thị Huệ (33 tuổi) bất ngờ biết đến chương trình tấm vé nghĩa tình của LĐLĐ TPHCM. Chị đăng ký thử, không ngờ chỉ vài hôm đã nhận được hồi đáp. Chương trình chấp nhận tặng 4 vé xe để vợ chồng chị và 2 con nhỏ được về quê sum họp với người thân đúng vào dịp Tết cổ truyền.

“Tôi đang làm lao động tự do ở Bình Thuận, còn chồng cạo mủ cao su thuê, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày. Hai con nhỏ 12 tuổi và 9 tuổi rất mong ngóng được một lần đón Tết cùng ông bà. Hôm nay, được nhận vé xe về quê miễn phí, tôi vui lắm. Từ sáng sớm gia đình đã có mặt ở TPHCM để kịp chuyến xe. Năm nay là mùa xuân rất ý nghĩa với gia đình chúng tôi” – chị Huệ nghẹn ngào nói.

Người lao động khó khăn xúc động vì được đi xe miễn phí về quê đón Tết ảnh 2

Gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm đã 13 năm chưa về quê đón Tết

Hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm (công nhân may làm việc tại Công ty Việt Hương, quận 12) cũng đã 3 năm chưa về quê. Trong năm 2023, đơn hàng ít, thu nhập của hai vợ chồng chỉ còn khoảng 12 – 13 triệu đồng/tháng. Trong đó, hết phân nửa thu nhập dành lo cho 2 con ăn học và trả tiền thuê nhà. Số tiền còn lại, họ phải chi tiêu tằn tiện để ăn uống và phòng lúc đau bệnh.

“Chúng tôi làm công nhân ở TPHCM đã gần 15 năm qua, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày. Mỗi lần Tết đến đều rất nhớ nhà. Năm nay, cả gia đình đã được thực hiện ước mơ. Tôi xin gửi lời cám ơn đến các sở, ban ngành và những người đã giúp đỡ, để người khó khăn như chúng tôi được về Tết. Tôi mong sẽ có thêm nhiều người khó khăn như chúng tôi cũng được về quê miễn phí để đón Tết đoàn viên cùng người thân, gia đình” – chị Cẩm bộc bạch.

Người lao động khó khăn xúc động vì được đi xe miễn phí về quê đón Tết ảnh 3

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy tặng quà cho con công nhân

Ông Nguyễn Trọng Tín, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố thuộc LĐLĐ TPHCM cho biết, chương trình Chuyến xe mùa xuân được tổ chức để tiếp sức cho đoàn viên các nghiệp đoàn và người lao động thành phố nhằm thực hiện ước mơ về quê đón Tết cùng gia đình. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của công đoàn thành phố, góp phần cùng các ngành, các cấp trong việc chăm lo an sinh xã hội.

Theo ông Tín, có rất nhiều người lao động tại thành phố đã không về quê đón Tết từ sau dịch bệnh COVID-19 đến nay. Họ phải ở lại các khu nhà trọ, tìm thêm việc làm để mưu sinh trong những ngày Tết với mong muốn chắt chiu từng đồng gửi về quê cho gia đình.

Người lao động khó khăn xúc động vì được đi xe miễn phí về quê đón Tết ảnh 4

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Đoàn Trung lì xì và gửi lời chúc đến công nhân về quê đón Tết đoàn viên ấm áp

“Nỗi nhớ quê hương da diết, nhiều công nhân mong muốn được hỗ trợ tấm vé để kịp thời về với gia đình đón mùa xuân mới năm 2024. Do đó, LĐLĐ, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn và các nhà hảo tâm đã cùng nhau thực hiện ước mơ của người lao động với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” – ông Tín cho biết.

Trong chuyến xe mùa xuân năm nay, hơn 300 lao động là đoàn viên nghiệp đoàn, lao động tự do ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định… được đưa về quê để vui Tết cổ truyền dân tộc cùng những người thân yêu.

MỚI - NÓNG