TPO - Chỉ sau 2 ngày thuê người đến nhà giúp việc thông qua mạng xã hội, một phụ nữ tại TP Huế đã bị trộm lượng lớn tài sản gồm tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu đồng.
TPO - Sau khi về quê và quay trở lại TPHCM, bà C. phát hiện bị mất 47 lượng vàng SJC trị giá gần 3 tỷ đồng nên đã trình báo cơ quan Công an. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thủ phạm gây ra vụ trộm là người giúp việc của gia đình bà C.
Vỏ chai rượu tây được bán ra với giá thấp nhất 20.000 đồng, cao nhất lên tới vài trăm nghìn đồng một vỏ. Mỗi sáng bày hàng ra, chiều thu về, người buôn bán vỏ chai rượu tây trên vỉa hè Hà Nội bỏ túi vài trăm nghìn đồng là chuyện thường.
TPO - Philippines vừa sa thải cựu đại sứ ở Brazil, sau khi bà này bị camera ghi lại hình ảnh tấn công một người giúp việc gia đình trong nhà ở công vụ tại Brasilia.
TPO - Ca sĩ Ngọc Anh chính thức công bố nhiều hình ảnh ngọt ngào về con gái MiA, chính thức cho chồng lên sóng nhân ra mắt MV dịp sinh nhật tròn tuổi của con gái.
TPO - Đã có không ít sao Việt khổ sở khi bị trợ lý hay người giúp việc ăn trộm đồ đạc quý giá và mới đây, Dương Triệu Vũ vô cùng bức xúc khi phát hiện ra mánh khóe trộm đồ của người giúp việc.
Vân cho rằng do buồn bực trong lòng nên đã có hành động "mạnh tay" với cụ Xịa (ngoài 90 tuổi). Nữ bị can đã rời khỏi nơi cư trú sau khi nhận quyết định khởi tố.
TPO - Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu thuê dịch vụ giúp việc gia đình cũng gia tăng về số lượng và cả yêu cầu công việc. Ngày nay các ông bố bà mẹ không chỉ thuê “vú em” cho con trẻ mà họ thuê cả “vú em” cho bản thân mình.
TPO - Dù đã đến ngày người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết dài, nhưng nhiều gia đình tại TPHCM lâm tình cảnh lao đao vì người giúp việc (NGV) vẫn còn… ăn Tết.
TP - Dù Việt Nam không cấp phép cho lao động (LĐ) giúp việc nước ngoài, nhưng nhu cầu thị trường luôn tồn tại, nhiều người “lách” luật. Do đó, các chuyên gia đề xuất thay đổi chính sách quản lý để bảo vệ việc làm trong nước theo hướng mềm dẻo hơn.
TP - Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC) hình thành, không chỉ lao động có tay nghề, kỹ thuật cao tràn vào thị trường Việt Nam làm việc. Ngay những nghề chỉ yêu cầu lao động phổ thông, như giúp việc người nhà (thường gọi là ô sin) dù luật không cho phép, nhưng nhiều lao động nước ngoài vẫn âm thầm “tấn công” thị trường lao động Việt.
Sáng 26/9, Công an thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu (Nam Định) xác nhận, nơi đây vừa tiếp nhận tin báo của chị Đào Thị Hoa Hồng (38 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) về việc con trai 10 tháng tuổi bị mất tích.
TP - Ngày 30/7, ông Nguyễn Sỹ Lực, Phó chủ tịch xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết, bà Nguyễn Thị Tiệp (SN 1970, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Thạch) sang Đài Loan làm giúp việc cho gia đình người Đài Loan được hơn 10 năm. Ngày 27/7, bà Tiệp mất tích bí ẩn. Trưa 30/7, người ta phát hiện thi thể bà tại bờ ruộng cách nhà chủ không xa.
TP - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội lo lắng, “đỏ mắt” tìm người giúp việc. Mặc dù hầu hết các trung tâm đều báo giá cao gấp mấy lần ngày thường nhưng khách hàng vẫn chấp nhận thuê trong thời gian nghỉ Tết.
TPO - Là một thành viên quan trọng trong gia đình chủ nhà, ước mơ của những người giúp việc là có thể làm hài lòng gia chủ. Với chương trình đào tạo người giúp việc kiểu mẫu, Vinhomes thắp sáng ước mơ này biến khát khao ấy trở thành hiện thực.
Giáp Tết, nhu cầu thuê giúp việc theo giờ, thuê “ô sin” theo ngày đã bắt đầu trở nên sôi động. Theo nhiều công ty chuyên cung cấp dịch vụ người giúp việc trên địa bàn Hà Nội, nếu không đăng ký dịch vụ sớm rất dễ xảy ra tình trạng “cháy” “ôsin” và “nhảy” giá.
TPO - Cuộc thương lượng giữa gia đình bé S với kẻ bắt cóc kéo dài từ tối tới 0h ngày hôm sau. Cả gia đình như ngồi trên đống lửa, lo lắng cho sự an nguy của con gái nhỏ.
Lợi dụng các thành viên trong gia đình đi vắng, ông chủ bận mua bán hàng, nữ giúp việc trộm bọc tiền hàng trăm triệu trong tủ quần áo. Lấy cớ đi đổ rác, kẻ gian đã bỏ trốn.
Thời gian gần đây nhà tôi như có chiến tranh, không khí lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Tất cả cũng chỉ xoay quanh việc ông ngoại tôi đòi lấy vợ hai…
Không tìm thấy người giúp việc tên Thuận, gia đình bà Liễu đã gọi điện. Lần tìm theo tiếng chuông điện thoại, nhà bà Liêu kinh hoàng phát hiện người giúp việc đang nằm chết trong nhà tắm...
TP - Trong mấy tuần qua tình trạng người giúp việc châu Á bị các chủ nhân ngược đãi đang trở thành một vấn đề thu hút sự chú ý của công luận khi báo chí thế giới liên tục đăng tải thông tin về tình trạng người giúp việc di cư bị hành hạ.
Nạn nhân là chị Ngô Thị P. (sinh năm 1976), trú tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai đã chết trong tư thể treo cổ trong phòng ngủ của ngôi nhà mới thuê 3 ngày ở phường Phố Mới, TP. Lào Cai.